Buồn nẫu ruột
(ANTĐ) - Nghêu hỏi: - Ngay trong mùa mưa, nước hồ tràn đầy, phố phường ngập lụt luôn mà ông EVN vẫn than thiếu điện là sao?
Ốc gãi đầu:
- Bác hỏi quá khó, em không phải là chuyên gia ngành điện nên xin thua. Chị Hến kiến thức uyên bác, may ra trả lời được.
Hến ngúng nguẩy:
- Chị chỉ tính toán giá cả, theo dõi thị trường mà đầu óc đã rối vì vàng tăng kỷ lục, vượt ngưỡng, bám theo cái mụ đỏng đảnh này đã mệt nhoài. Điện đóm cà giật xin hỏi bác Trùm.
Trùm Sò nói gọn:
- Điện thiếu là do… thép.
- Bác Trùm đừng có nói ẩu nhé, điện với thép thì có liên quan gì? - Nghêu phản đối.
Trùm Sò chậm rãi:
- Có liên quan mật thiết đấy. Này nhé, ngành điện và ngành thép đều thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương. Ông này bảo rằng điện thiếu vì ngành thép phát triển quá nóng do “ngốn” nhiều điện.
Nghêu lắc đầu:
- Em nghe không thủng lỗ tai tí nào, vì quy hoạch phát triển điện là quy hoạch tổng thể, phục vụ nhiều ngành nghề trong xã hội, mỗi lĩnh vực đều theo chỉ tiêu quy hoạch sao lại dồn hết điện cho thép là thế nào?
Hến nhíu mày:
- Em lại nghe ông EVN than không phải do thép mà do giá điện thấp, phải bù lỗ, nhiệt điện lại giậm chân tại chỗ, ì ạch, không phát triển được đồng bộ để hỗ trợ thủy điện.
Ốc búng lỗ tai:
- Câu này nghe quen quá, nhiều năm nay rồi, lý do chẳng có gì mới. Vấn đề là ông Bộ Công Thương một tay quy hoạch phát triển điện, một tay duyệt quy hoạch phát triển thép mà… không đều cả hai tay nên mất cân đối.
- Vâng, còn ông EVN thì nắm cả sản xuất lẫn phân phối, độc quyền cả đầu vào lẫn đầu ra. Cái sự tù mù, không minh bạch này ai biết đâu mà lường-Hến phân tích.
Trùm Sò thở dài:
- Nói tóm lại là nghe mấy ông có liên quan tới điện đóm này nêu lý do thiếu điện ta… buồn nẫu ruột. Phải chuẩn bị tinh thần chịu cảnh cúp điện dài dài thôi.
Đào Cốc Lục Tiên