Bộ phim kinh dị “Quả tim máu”: Vừa dọa, vừa cù khán giả

ANTĐ - “Quả tim máu” - bộ phim ghi nhận sự kết hợp “3 trong 1” giữa đạo diễn tài ba Victor Vũ, “ông vua phòng vé” Thái Hòa và kịch bản từng tạo nên “cơn sốt” kịch kinh dị sẽ ra rạp vào dịp lễ Tình nhân 14-2-2014 với nhiều bất ngờ khó đoán.

Nữ diễn viên Tú Vi tiết lộ thấy sợ hình ảnh của chính mình trong phim 

Tưởng tượng ra… ma để viết kịch bản

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ khi có ý định làm phim kinh dị, anh đã bị hấp dẫn bởi kịch bản “Quả tim máu” mà nam diễn viên Thái Hòa từng viết và dựng thành kịch cách đây nhiều năm. Đây cũng chính là vở kịch kinh dị từng làm mưa làm gió và tạo nên cơn sốt người xem khắp sân khấu Sài thành. Đó cũng là lý do để Victor Vũ nhanh chóng quyết định mời Thái Hòa cùng hợp tác để chuyển thể kịch bản này thành phim. Và ý tưởng của anh ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của Thái Hòa. Sự kết hợp giữa vị đạo diễn nổi tiếng với việc dựng phim… dọa người xem với “ngôi sao” hài có tài chọc cười khán giả khiến nhiều người không khỏi tò mò. Nhất là khi Victor Vũ khẳng định phim sẽ kể một câu chuyện rất khác so với kịch, đặc biệt phần kết phim sẽ được lái sang hướng khác nên những ai xem kịch rồi cũng phải thấy bất ngờ. Vả lại, dù kể một câu chuyện khiến người xem phải sởn gai ốc nhưng không loại trừ khả năng “Quả tim máu” cũng sẽ cù họ cười thành tiếng. 

Đạo diễn Victor Vũ thức trắng đêm để chỉ đạo diễn xuất 

Vị đạo diễn tài ba cũng không quên đặt cược vào tài diễn xuất của “ông vua phòng vé” Thái Hòa khi giao vai nam chính cho anh. Trong phim, Thái Hòa vào vai anh cu Hù – một nhân vật không giống ai, có vẻ ngoài ngây ngô, luôn tò mò nhiều chuyện nhưng cũng rất thật thà. Về phần mình, Thái Hòa chia sẻ anh vốn rất sợ ma nên kịch bản anh viết ra sẽ đủ độ kinh dị và hồi hộp. Khi viết “Quả tim máu”, anh cũng thường viết vào ban đêm, chọn chỗ yên ắng để có thể tượng tưởng ra… ma và cắm cúi viết trong nỗi sợ mơ hồ. Càng sợ, anh càng nghĩ ra các tình huống để hù dọa khán giả. Có nhiều tình tiết kinh dị, anh phải tự tiết chế lại vì quá sợ. Đôi lúc vừa viết, anh lại tự trấn an bằng cách vừa dừng lại nhìn ngó xung quanh xem có bóng dáng nào quanh quất bên mình không. Tất cả những tưởng tượng mơ hồ về nỗi sợ có thật này được anh gửi gắm hết trong kịch bản.

38 ngày quay đầy thử thách

“Quả tim máu” có bối cảnh quay chính tại Đà Lạt – một địa điểm du lịch nổi tiếng song cũng là xứ sở của những câu chuyện bí ẩn với những ngôi biệt thự hoang vắng, những cánh rừng giá rét, những cung đường lạnh lẽo và cả những lời đồn đại khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Đạo diễn Victor Vũ quả quyết mọi người trong đoàn làm phim đều biết rất rõ điều này và luôn sẵn sàng tinh thần có thể phải đối mặt với không ít sự cố không thể nào giải thích nổi. Có lẽ cũng bởi vậy mà kể cả những lúc nghỉ giải lao, dù không ai bảo ai nhưng mọi người đều không dám đi đâu lang thang ra ngoài một mình.

Thái Hòa vào vai anh cu Hù trong phim

38 ngày quay tại đây cũng là 38 ngày mà cả êkip làm phim trải qua những ngày thử thách sự can đảm và tính gan dạ của mỗi người. Gần như toàn bộ cảnh quay trong phim được thực hiện vào ban đêm và ở cách xa trung tâm thành phố tới hàng chục cây số nên trong suốt thời gian này, mọi người trong đoàn làm phim không có giấc ngủ đêm nào trọn vẹn. Thay vào đó là lịch quay dày đặc từ tù mù tối hôm trước đến tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló rạng, bất kể mưa gió bão bùng hay tiết trời giá lạnh. Cũng bởi vậy mà những ngày đầu đến Đà Lạt, thách thức lớn nhất đặt ra với mọi người trong đoàn làm phim là phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt và cả những cơn buồn ngủ lúc nửa đêm vì chưa quen với giờ giấc làm việc mới. Có nhiều hôm thời tiết xuống dưới 10 độ C, sương mù dày đặc khiến mọi người trong đoàn làm phim đều lần lượt bị ốm.