Sống sót nhờ uống nước mưa cầm hơi 10 ngày

Sống sót nhờ uống nước mưa cầm hơi 10 ngày

ANTĐ - Hôm qua 22-12, anh Steven Van Lonkhuyzen, 37 tuổi, cùng hai con trai Ethan, 7 tuổi, và Timothy, 5 tuổi, người Australia đã hồi phục sức khỏe sau 10 ngày bị mắc kẹt vì chiếc ô tô của họ sa xuống vùng bùn lầy gặp lúc mưa lớn. 
Cho tiền người ăn xin - tiếp tay cho người lười nhác?

Cho tiền người ăn xin - tiếp tay cho người lười nhác?

ANTĐ - Năm lần bảy lượt cho ông ta tiền, điều đó khiến con thấy đỡ áy náy, thấy vui vì làm được việc tốt, giúp đỡ được người khác, nhưng như thế là ủng hộ một người lười biếng, một người kém cỏi và một người thiếu tự trọng...
Giữa mưa lớn, thí sinh lạc đường được CSGT đưa tới tận điểm thi

Giữa mưa lớn, thí sinh lạc đường được CSGT đưa tới tận điểm thi

ANTĐ - Khoảng 7h30 sáng qua 8-7, đúng vào thời điểm mưa to gió lớn, Thiếu úy Nguyễn Văn Tài-Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, trên đường làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ATGT trên tuyến Cát Linh, Giảng Võ phát hiện 1 cô gái trẻ cầm túi xách đang đứng co ro trên vỉa hè tránh mưa. 
Giết bố cho... bõ tức

Giết bố cho... bõ tức

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (49 tuổi), trú tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người.
Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

ANTĐ - Đóng tiền cho công ty môi giới lao động, năm lần bảy lượt công ty hẹn ngày bay nhưng rồi lại hủy. Chờ đợi mãi không có kết quả nên anh Hạnh cùng bố của mình đến chi nhánh CTCP thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An để đòi lại tiền cọc thì bị nhóm côn đồ đâm chết.
Tường kè đá hộc đổ, đè chết 2 bố con

Tường kè đá hộc đổ, đè chết 2 bố con

ANTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở xảy ra tại phường Quang Trung, TP Hà Giang khiến 2 bố con trong một gia đình bị thiệt mạng.
Trồng, mua bán cần sa, bố vợ và con rể rơi vào vòng lao lý

Trồng, mua bán cần sa, bố vợ và con rể rơi vào vòng lao lý

ANTĐ - Chiều 24-4, CAH Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Quang Sơn (SN 1977) và Phạm Ngọc Tuyến (SN 1954, là bố vợ của Sơn, trú tại thôn 11, xã Nam Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
Phép màu không đến

Phép màu không đến

ANTĐ - Vậy là phép nhiệm màu đã không đến với bé Lộc, 15h40 ngày 18-3, linh hồn bé nhỏ ấy đã từ giã cõi đời. Và 21h cùng ngày thi thể của cháu đã được những người họ hàng tổ chức lễ tang. Chưa bao giờ căn nhà tồi tàn trong con ngõ nhỏ của khu chợ Mới (tổ 51 phường Tiền An, TP Bắc Ninh) - nơi bé Lộc từng sống hơn 1 năm qua lại đông người ra vào đến thế. Ai cũng muốn dành cho đứa trẻ khốn khổ  ấy chút tình cảm cuối cùng…

Xin ngủ nhờ rồi khoắng đồ

Xin ngủ nhờ rồi khoắng đồ

ANTĐ - Sự việc được gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1980), trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến CAP sở tại trình báo sáng 20-2. 

Mê tín, nữ sinh lớp 10 bị cưỡng đoạt tài sản

Mê tín, nữ sinh lớp 10 bị cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - “Nếu không trả nốt tiền khóa lễ giải hạn, mày hãy lần lượt nhận xác của em trai và bố đẻ” - đó là lời đe dọa của “thầy bói” qua điện thoại, gửi tới một nữ sinh lớp 10.

Thuê côn đồ chém chồng con

Thuê côn đồ chém chồng con

ANTĐ - Tại thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc xảy ra vụ án đẫm máu ngay giữa nơi công cộng. Khi xe cứu thương đến hiện trường, hai nạn nhân là bố con đã chịu hơn chục nhát chém, co quắp trên vũng máu…

Y án tử hình gã chồng giết vợ được cả họ “cho qua”

Y án tử hình gã chồng giết vợ được cả họ “cho qua”

ANTĐ - Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, sáng qua (7-11), TAND Tối cao tại Hà Nội đã quyết định giữ nguyên các tội danh và mức hình phạt đối với Quách Văn Phan (SN 1962), trú ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 
Lo từ nơi ăn, chốn ở cho dân

Lo từ nơi ăn, chốn ở cho dân

ANTĐ - “Vượt hàng trăm cây số từ Điện Biên về Hà Nội đưa con đi thi, bao nỗi mệt nhọc dường như tan biến ngay khi tôi đặt chân đến phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Ở đây, bố con tôi được các đồng chí Công an phường sở tại và nhân dân bố trí cho nơi ăn chỗ ở tử tế, hoàn toàn miễn phí. Tôi bảo với con trai: Bố nhớ mãi kỷ niệm này và cho dù kết quả thi cử của con như thế nào đi chăng nữa, vẫn không bao giờ được quên ơn các chú công an và bà con nhân dân phường Kim Giang”.