Bí mật của 3 “chú lính chì”… đen - lùn - lé

ANTĐ - Ấy là ví von vui về bộ ba ca sĩ trẻ Quang Hào - Lê Anh Dũng - Ngọc Ký mỗi khi họ đứng cùng nhau mà ngay đến người trong cuộc cũng chẳng ngại ngần nhận… đúng. 

Ngọc Ký bảo nếu “soi” kỹ ngoại hình của anh với hai người bạn Quang Hào và Lê Anh Dũng thì mỗi người đều có nhược điểm riêng mà nếu đem ra so sánh, ....chưa chắc ai đã hơn ai. Anh chàng ca sĩ có chiều cao khiêm tốn nhất trong bộ ba còn hài hước thổ lộ anh tự hào vì có nước da trắng hơn Anh Dũng và mắt to đều hơn mắt Quang Hào. Nhưng ít ai biết rằng ba anh chàng ca sĩ này còn có một biệt danh thú vị khác, đó là tam ca Phúc - Lộc - Thọ. Biệt danh ấy được nhạc sĩ Phú Quang… buột miệng đặt cho họ trong một lần cả ba cùng ông đi lưu diễn nước ngoài và họ khiến vị nhạc sĩ tài hoa phải tròn mắt ngạc nhiên khi đi đâu làm gì cũng kè kè bên nhau, từ hát hò đến mua sắm lẫn… ăn uống. 

Khó mà tìm thấy điểm chung nào giữa ba giọng ca này, ngoại trừ niềm đam mê âm nhạc đến cùng. Còn với cả Quang Hào, Anh Dũng lẫn Ngọc Ký thì “công thức” tạo nên chỗ đứng của họ trong làng nhạc Việt ngày hôm nay không chỉ có niềm đam mê âm nhạc mà còn là tình bạn thân hiếm có. Lê Anh Dũng quê ở Thanh Hóa, Quang Hào là dân Quảng Nam chính hiệu, còn Ngọc Ký sinh ra ở Nam Định và chính âm nhạc đã đưa họ hội ngộ với nhau. Đến giờ Quang Hào vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Anh Dũng và Ngọc Ký khi cả ba đang là sinh viên trường Nhạc, đó cũng là lần đầu tiên cả ba cùng ngẫu hứng hát chung với nhau trên sân khấu.

Lần đó khi anh vừa trình diễn xong ở sân khấu Aladin của NSND Thanh Hoa thì có 2 chàng trai lên tặng hoa và cả ba bất ngờ ngẫu hứng hát cùng nhau một ca khúc theo yêu cầu  khán giả. Sau lần kết hợp tình cờ đó, chẳng ai bảo ai, cả ba đều nhận thấy họ không chỉ hát ăn ý với nhau mà suy nghĩ và cách sống cũng rất hợp nhau. Từ đó, ba chàng sinh viên đi hát cùng thuê nhà trọ và gắn bó thân thiết với nhau như anh em.

Tình bạn thân ấy được xây đắp từ thời sinh viên cho đến giờ, khi tài năng của mỗi người đều đã ít nhiều được khẳng định trong làng nhạc Việt. Mà nhớ lại thì tình cờ, họ đều ghi danh dự thi sân chơi “Sao Mai” và đều đoạt giải. Có điều ít ai biết, không phải may mắn và thành công đã mỉm cười ngay với cả 3 nam ca sĩ này ngay trong lần thi đầu tiên, nhưng không ai bỏ cuộc mà đều kiên nhẫn rèn luyện cho tới khi được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận. Với cả ba thì sự thành công ấy còn bởi được “ông Trời thương”. Họ gắn bó thân thiết đến độ sau này khi Quang Hào và Anh Dũng tìm thấy ý trung nhân và lập gia đình riêng thì cả hai quyết định cưới cùng một ngày, tổ chức cùng một chỗ và dẫn một nửa của mình đi hưởng tuần trăng mật ở cùng địa điểm.

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, ba giọng ca Sao Mai, ba phong cách âm nhạc khác nhau, ba tính cách, ba người bạn thân ngày nào giờ vẫn giữ được tình bạn thân hiếm thấy trong làng nhạc Việt. Cả ba đã thực hiện được mong muốn thành lập nhóm hát và ra album chung để làm kỷ niệm, cũng sắp hoàn thành được ước mơ lớn lao cùng nhau làm liveshow chung vào ngày 28-4 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Quang Hào tâm sự khi quyết định làm liveshow này, họ chỉ có một tháng rưỡi để chuẩn bị và cùng chung ý nghĩ táo bạo dù nguy cơ… lỗ là rất cao nhưng không đặt nặng vấn đề tài chính, thậm chí chấp nhận lỗ. Ngược lại bộ ba nghĩ nhiều đến cái được trong việc làm nghề, mà quan trọng nhất là gửi gắm được tiếng hát và tình cảm đến với người yêu nhạc. Cái tên “Ngày đổi gió” được chọn làm tựa đề liveshow sau nhiều lần cả ba cùng cân nhắc với suy nghĩ: “Gió không thể yên lặng dù chỉ là giây lát, bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Gió cần lướt đến những chân trời mới lạ, xuyên qua từng con phố, nóc nhà”. Bởi với họ thì âm nhạc cũng thế, cả ba khao khát được mang đến cho khán giả yêu mến dòng nhạc cách mạng, quê hương, trữ tình, làn gió mới bằng sự sáng tạo không ngừng nghỉ.