Avatar: Dòng chảy của nước - bùng nổ phòng vé cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quy tụ dàn diễn viên cũ (Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang) và chào đón các ngôi sao mới như Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Cliff Curtis, Vin Diesel… “Avatar: Dòng chảy của nước” (Avatar: The way of water) - phần tiếp theo của “Avatar” (2009) - liệu có khiến khán giả phải “kinh ngạc” như tuyên bố của đạo diễn James Cameron?

Như đền đáp cho sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ suốt 13 năm, phần 2 của phim “Avatar” (2009) mang tên “Avatar: Dòng chảy của nước” có thời lượng lên đến 192 phút. Sau khi “Avatar” (2009) ra đời, đạo diễn James Cameron từng tiết lộ phần tiếp theo của bộ phim sẽ khiến khán giả phải “kinh ngạc”. Là một bộ phim 3D đẹp lộng lẫy, câu hỏi đặt ra là liệu nó có phá được kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại của “Avatar” (gần 2,9 tỷ USD) hay không?

Phần mới “Avatar” tiếp tục gây kinh ngạc về hình ảnh và kỹ xảo

Phần mới “Avatar” tiếp tục gây kinh ngạc về hình ảnh và kỹ xảo

Vua phòng vé trở lại

Điều gì khiến bộ phim về tộc người Na’vi toàn thân màu xanh lam, có cái đuôi kỳ lạ và đôi tai mèo ngọ ngoậy trở nên cuốn hút đến thế? “Avatar” lấy bối cảnh thế kỷ 22, xoay quanh một câu chuyện sử thi về quá trình thuộc địa hóa và những cuộc cách mạng. Bộ phim ăn khách nhờ sử dụng các hiệu ứng hình ảnh tiên tiến nhất và giới thiệu xu hướng thưởng thức điện ảnh công nghệ 3D.

“Một tác phẩm điện ảnh rực rỡ nữa của James Cameron khiến bạn phải “hoa mắt” khi thưởng thức”.

Tạp chí Variety

Về mặt hình ảnh, “Avatar: Dòng chảy của nước” đặc sắc hơn nhiều so với bộ phim đầu tiên của nó. Không chỉ trình chiếu công nghệ 3D tiên tiến nhất, bộ phim còn dẫn dắt khán giả vào những câu chuyện đáng yêu về gia đình và việc bảo vệ bản thân, đất nước trước sự xâm chiếm của thực dân. 2 diễn viên nổi tiếng từ phần 1 là Sam Worthington và Zoe Saldana tiếp tục vào vai Jake Sully và Neytiri quen thuộc, đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu mới vô cùng hấp dẫn và đầy màu sắc của họ.

Các nhân vật trong “Avatar 2”

Các nhân vật trong “Avatar 2”

Pandora rừng vàng biển bạc

Nếu như hình ảnh trong phim “Avatar” đầu tiên tập trung chủ yếu vào những khu rừng nguyên sinh và núi non trùng điệp với những gam màu sặc sỡ (đỏ, cam, vàng) của hệ động thực vật, thì “Avatar: Dòng chảy của nước” là câu chuyện sinh tồn giữa đại dương bao la huyền bí. Khi thưởng thức phần 2, khán giả sẽ nhận thấy màu xanh Na’vi của gia đình Sully đã trở thành sắc xanh đại dương trong một câu chuyện triết lý sâu sắc về “dòng chảy của nước” như một câu ngạn ngữ trong phim: “Dòng chảy của nước không có điểm khởi đầu và kết thúc. Nó là khởi nguồn của sự sống bao la vô tận”.

Đầu phim, đạo diễn James Cameron đã “đánh tín hiệu” về một sự thay đổi ngoạn mục để các nhân vật chính chuẩn bị điều kiện sống từ rừng núi chuyển sang biển cả. Những cảnh săn bắn động vật từ phần 1 được thay bằng cảnh đánh bắt cá sinh động. Và đó là tiền đề cho chuyến du hành ra biển của gia đình Sully trong phần lớn thời lượng còn lại của bộ phim. Thế nhưng dù trên rừng hay dưới biển, thế giới màu nhiệm của Pandora vẫn là địa điểm hấp dẫn, cuốn hút thực dân đến xâm lược. Nhất là khi sự sống trên trái đất ngày càng khô cằn, binh đoàn trái đất vẫn còn một lý do hợp lý để theo đuổi tham vọng leo thang cuộc chiến ở Pandora. Họ vẫn còn hận Jake Sully - anh lính thủy quân lục chiến đã phản bội và bỏ theo người Na’vi.

Sự xuất hiện trở lại của nhân vật Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) trong một “hiện thân” (avatar) mới sẽ khiến khán giả vô cùng phấn khích và hồi hộp theo dõi từng diễn biến của câu chuyện. Jake Sully (Sam Worthington đóng) đang sống với vai trò một người Na’vi đúng nghĩa và vô cùng mãn nguyện với Neytiri (Zoe Saldana) cùng 5 người con. Niềm hạnh phúc tựa chốn thiên đường của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi “kẻ thù cũ” quay trở lại. Gia đình Sully buộc phải rời bỏ thị tộc của mình và đến nương nhờ thủy tộc Metkayina. Đại tá Miles đã hóa thân trong hình ảnh nào mà khiến cả gia đình Sully phải bỏ chạy khỏi quê hương và sống lưu vong giữa đại dương kia?

Ma trận hành động dưới nước

Việc bộ phim sử dụng tốc độ khung hình cao hơn (tăng tốc độ tiêu chuẩn từ 24 khung hình/giây lên 48 khung hình/giây) và nâng tầm các hiệu ứng đã mang lại hiệu quả tuyệt vời. Đạo diễn James Cameron thật sự khiến người xem mãn nhãn bằng những cảnh quay dưới nước kết hợp trên bờ, một ma trận hình ảnh sắc nét đẹp ngất ngây. Phần cuối phim ngập tràn những pha hành động kịch tính khi cuộc chiến giữa thực dân và thủy tộc lên đến cao trào. Hiệu quả mạnh mẽ của sức mạnh cộng đồng thể hiện rõ nét, đặc biệt là tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình Sully là nguồn sức mạnh đấu tranh vô tận như “dòng chảy của nước”.

Đối với những khán giả chuẩn bị đến rạp thưởng thức bộ phim “bom tấn muộn” cuối năm, có lẽ sẽ tốt hơn cho một tâm trạng sẵn sàng khóc cùng chú cá voi khổng lồ Tulkun và những đứa trẻ đáng yêu nhà Sully. Còn đối với những ai cảm thấy 3 giờ trong rạp chưa bao giờ ngắn như vậy, tin tốt lành là “siêu câu chuyện” sẽ còn tiếp tục với “Avatar” phần 3, 4 và 5 lần lượt ra rạp dự kiến vào các năm 2024, 2026 và 2028.

Nhiều nhân vật mới ấn tượng

Kate Winslet được đạo diễn James Cameron mời tham gia đóng “Avatar 2”

Kate Winslet được đạo diễn James Cameron mời tham gia đóng “Avatar 2”

Sự xuất sắc của những nhân vật mới làm khán giả dường như quên mất đây là phần 2 của một bộ phim từng có phần 1 mê hoặc đến thế nào. Dàn diễn viên cũ trở lại rất tuyệt, nhưng những diễn viên mới lại có vẻ nổi bật hơn. Thủ lĩnh Tonowari (Cliff Curtis) và Ronal (Kate Winslet) là 2 nhân vật mới đáng chú ý, dẫu sự xuất hiện của họ nhằm tôn vinh “gia đình Sully” hơn là để được yêu mến. Ngoài ra, tất cả ấn tượng về diễn xuất dành cho nam diễn viên Britain Dalton với vai Lo'ak - 1 trong 3 người con ruột của Sully - trong những cảnh quay đầy cảm xúc của Lo’ak với cá voi Tulkun. “Gia đình Sully” như một món quà của Thượng đế, nơi có người cha Jake Sully xuất thân là một cư dân địa cầu (sau đó trở thành người Na’vi sống ở Pandora), người mẹ Neytiri là người Na’vi thuần chủng. Họ sinh được 3 người con và nhận thêm 2 con nuôi là bé Kiri (Sigourney) và Spider (Jack Champion).

Trong khi 3 đứa con ruột mỗi người mỗi vẻ thì 2 người con nuôi giữ vai trò then chốt trong cốt truyện. Kiri giúp khán giả tưởng như họ đang thưởng thức một phép màu biển cả từ nàng tiên cá, còn Spider đem đến những phút giây hài hước lẫn cảm thương bởi số phận của em bé này - một phiên bản “Tarzan Pandora” xuất sắc nếu như có chút ý niệm nào về một “cậu bé rừng xanh giữa biển”.

T.K