Đốt tiền

(ANTĐ) - Quan Huyện gọi: - Chú Trùm hả, cô Hến đâu rồi?

Đốt tiền

(ANTĐ) - Quan Huyện gọi: - Chú Trùm hả, cô Hến đâu rồi?

- Cô ấy đang đi lễ hội ạ.

- Lễ với hội. Mấy hôm bà nhà tôi và cô ấy đi lễ hội đến phờ phạc, nằm bẹp ở nhà đây. Sức khỏe đang xuống cấp nghiêm trọng.

- Chị nhà thì mệt, nhưng cô Hến vẫn còn sung lắm. Nghe cô Hến khoe, năm nay chị nhà và cô ấy khai hội… hoành tráng lắm.

- Hoành tráng lắm thì đốt tiền cũng chẳng kém, mà đâu phải chỉ mình bà nhà tôi với cô Hến, văn hóa tâm linh chệch sang mê tín ghê lắm rồi. Tiền mua vàng mã, hàng mã đốt ra tro, xót cả ruột, cay cả mắt.

- Ô nhiễm môi trường, đe dọa hỏa hoạn, chen nhau cúng bái, giành giật xuất lễ, cành lộc, nén “vàng” may mắn, phát tài người khuất mặt “cho vay” mới kinh.

Ốc chen vào:

- Hai bác ạ, nếu tính số tiền thật mua vàng mã, hàng mã đốt mỗi năm cho các mùa, các dịp lễ hội “tâm linh” kiểu này xem ra cũng… cả tấn đấy.

- Một vài lần tôi theo bà nhà tôi đi vào những nơi lễ hội, những nơi “văn hóa tâm linh” mà phát sợ trước cảnh chen lấn, cúng bái, đốt hương, vàng mã. Không khí nóng như sôi, khói hương mịt mù, ai nấy mặt mày rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại…

Trùm Sò gật gù:

- Em cũng thế, mấy lần theo cô Hến trẩy hội chùa Hương, đền này, miếu nọ mà phát sốt, phát rét. Phải nói rằng tệ mê tín ngày càng phát triển, năm sau… hoành tráng hơn năm trước.

- Đúng thế, trong khi vận động chống, bài trừ mê tín của cơ quan chức năng cứ như… khói vàng mã bay lên phất phơ, mất tăm.

Đào Cốc Lục Tiên