Điệu Lăm vông giữa lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Lời ca khúc “Hà Nội – Viêng Chăn” cùng điệu múa Lăm vông uyển chuyển đã thực sự làm rung động hàng triệu trái tim hướng về cầu truyền hình của tình hữu nghị Việt - Lào.

Điệu Lăm vông giữa lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Lời ca khúc “Hà Nội – Viêng Chăn” cùng điệu múa Lăm vông uyển chuyển đã thực sự làm rung động hàng triệu trái tim hướng về cầu truyền hình của tình hữu nghị Việt - Lào.

Điệu múa Lămvông tưởng chừng như bất tận trong đêm ca nhạc của Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào tại Nhà hát Lớn, Hà Nội tối qua là một biểu hiện sinh động cho tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt – Lào. Sự ngăn cách, phân biệt về ngôn ngữ dường như không tồn tại khi các bài hát của Lào và Việt Nam được vang lên trên sân khấu.

Mở đầu chương trình ca nhạc, cả khán phòng Nhà hát Lớn tiếng vỗ tay không dứt khi Thứ trưởng Bộ VH-TT nước CHDCND Lào Bua Ngân Sa Phu Vông đọc bài thơ bằng tiếng Việt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.  “Tiếng đàn bầu ngân vang hoà với tiếng khèn. Mối tình ta vững bền bao đời nay vẫn đẹp tươi thắm. Thương nhau vui buồn bên nhau, tình ta sâu như nước Cửu Long...”. Lời ca khúc “Hà Nội – Viêng Chăn” ngân vang cùng điệu múa Lăm vông uyển chuyển đã thực sự làm rung động hàng triệu trái tim hướng về cầu truyền hình của tình hữu nghị Việt - Lào trong buổi tối hôm qua.

Điệu Lăm vông giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin hai nước Việt – Lào tay trong tay múa điệu Lăm vông

Trước đó, đêm 16-7, chương trình văn nghệ của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào đã diễn ra tại Nhà triển lãm Hoa Lư (Vân Hồ) trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam. Những cô gái Lào duyên dáng, tay mềm như dải lụa, bước chân mềm mại đã cuốn hút tất cả những ai có mặt tại đêm nhạc ngay trong tiết mục múa hát tập thể đầu tiên. 13 phần trình diễn trong một đêm nhạc không hề ngắn nhưng dường như ai cũng cảm thấy ít ỏi. Bởi lẽ, mỗi ca khúc, mỗi điệu múa của các nghệ sỹ Lào đều gây ấn tượng mạnh mẽ. Các nghệ sỹ của đất nước Triệu voi đã thực sự  mang đến cho khán giả Việt Nam tất cả những gì tinh hoa nhất, đặc sắc nhất của dân tộc mình.

Không khí của Nhà hát Lớn Hà Nội tối qua đã thực sự làm sống dậy tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc Việt – Lào. Hiếm có khi nào người dân Việt Nam lại được thưởng thức “bữa tiệc” đa sắc đa thanh của các giá trị văn hoá Lào đến thế: hình ảnh các vị thần tiên dạo thăm phong cảnh thiên nhiên và chúc mừng nhà vua Pha lắc Pha lam đón nàng Sida vào cung được tái hiện qua điệu múa Cung đình sang trọng đậm bản sắc truyền thống; tiếng rung chuông chào đón năm mới và cầu xin đất trời, thần linh một năm hạnh phúc của dân tộc Dao được truyền tải khéo léo trong điệu múa Tiếng chuông; niềm vui mừng mùa bội thu của nhân dân các bộ tộc Lào đươc lột tả qua điệu múa Mừng mùa gặt hái...

Xúc động biết bao khi ca sỹ Kông Vi Lay Xay văng thể hiện ca khúc “Bác Hồ - một tình yêu bao la” bằng sự kính trọng và giọng ca mượt mà không kém gì ca sĩ  Việt Nam, ca sỹ Vi Lay Phon Vông Sả thì dệt tình yêu giữa hai miền đất nước bằng “Sợi nhớ sợi thương” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu.. Vẻ đẹp rực rỡ của các bông hoa đến từ xứ sở điệu múa Lam vông và sự xuất hiện của Hoa khôi Lào 2006 càng được hiện lên rực rỡ với màn trình diễn trang phục truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào.  

Cứ thế, những điệu múa nối tiếp điệu múa, lời ca nối tiếp lời ca. Lời bài hát “Hà Nội – Viêng Chăn” lại vang lên rộn rã trong những cái siết tay thật chặt, những lời tạm biệt bùi ngùi... Hẹn gặp nhé, điệu Lăm vông giữa lòng Hà Nội.

Nhóm PV Văn hoá