Nồng nặc hóa chất giữa khu dân cư

ANTĐ - Mỗi khi máy in bạt quảng cáo tấm lớn hoạt động, 12 hộ dân ở  36 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội chỉ còn cách chui vào nhà đóng chặt các cửa. Vậy mà, họ vẫn hít phải mùi hóa chất nồng nặc của cơ sở in nằm giữa khu dân cư đông đúc.

Mỗi khi máy in hoạt động người dân phải ra ngoài đường hít thở


Người dân kêu trời

12 hộ gia đình sinh sống tại số nhà 36 Nguyễn Thái Học là cán bộ công chức, hoặc người buôn bán nhỏ lẻ. Trong đơn gửi đến Báo ANTĐ, họ cho rằng môi trường sống trong số nhà này trước đây rất trong lành. Nhưng từ khi Công ty TNHH Đức - In và Quảng cáo đặt máy in tại khu vực này, mỗi khi chiếc máy in phun bạt quảng cáo tấm lớn hoạt động, thì người dân ở đây không sao chịu nổi mùi hóa chất nồng nặc. Người dân đã kiến nghị, nhưng chủ cơ sở nói nghề sống của họ, họ phải hoạt động… Các hộ dân tại đây đành lắp thêm cửa kính để tránh hít phải mùi hóa chất.

Sau đó ít ngày, lại có thêm 1 chiếc máy in nữa được lắp đặt tại cơ sở này. Mỗi khi 2 chiếc máy in cùng hoạt động, người dân ở số nhà 36 Nguyễn Thái Học dù có chui vào trong nhà đóng kín các cửa nhưng vẫn hít phải mùi hóa chất. Trong căn phòng nhỏ, với 2 lớp cửa gỗ và kính kín mít cùng với lớp rèm cửa khá dày, chị Phương Thúy cho biết, dù chạy điều hòa suốt ngày, nhưng đứa con 3 tuổi của chị vẫn hít phải mùi hóa chất nồng nặc khiến cháu bị viêm mũi, khó thở. Theo chị Thúy, có những ngày chiếc máy in này hoạt động liên tục, con chị phải ngồi trong nhà cả ngày.

Các cụ cao tuổi ở số nhà 36 Nguyễn Thái Học cho biết, các gia đình ở đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền phường Điện Biên về việc này. Đơn gửi đi chưa được chính quyền phường giải quyết, thì cơ sở in & quảng cáo này lại tiếp tục đặt thêm một máy in khổ lớn nữa. Lần này họ có lắp đường ống hút mùi để hóa chất tỏa lên cao, nhưng mùi hóa chất bốc ra vẫn nồng nặc và càng tỏa rộng khắp số nhà này, nhiều cụ không chịu nổi đã phải đi ở nhờ nơi khác…

Máy in bạt quảng cáo tấm lớn và những can hóa chất


Khi dân kiện… phường mới biết

Chúng tôi có mặt tại cơ sở in của Công ty TNHH Đức - In và Quảng cáo tại 36 Nguyễn Thái Học đúng lúc chiếc máy in phun bạt khổ lớn đang hoạt động. Cạnh đó là gần chục can hóa chất các loại không nhãn mác. Quả thật, mùi hóa chất tỏa ra tại đây nồng nặc, khó thở. Một số công nhân sau khi cho máy hoạt động thì chạy vào phòng bên cạnh, đóng kín cửa lại để thở. Khi gặp ông Nguyễn Trọng Đức, phụ trách Công ty TNHH Đức - In và Quảng cáo để trao đổi về những kiến nghị trên của người dân, thì ông Đức cho biết ông chỉ làm thuê cho Công ty TNHH In và Quảng cáo thương mại Lệ Thủy, do bà Lệ Thủy phụ trách…

Khó khăn lắm mới gặp được bà Lệ Thủy, thì bà cho rằng cơ sở in này có giấy phép hoạt động, không gây ô nhiễm không khí cho các hộ dân trong số nhà 36 Nguyễn Thái Học. Lý giải về số hóa chất không nhãn mác dùng để in phun những tấm bạt khổ lớn tại cơ sở in trên, bà Thủy nói đó là những hóa chất không gây độc hại và được phép nhập…

Sau khi nhận được thông báo của Báo ANTĐ về việc trên, UBND phường Điện Biên đã đến hiện trường kiểm tra. Ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường cho biết, ông cũng cảm thấy khó chịu khi phải hít thở mùi hóa chất từ chiếc máy in phun bạt khổ lớn của công ty này. Ngay sau đó, UBND phường đã tổ chức cuộc họp với Phòng Tài nguyên môi trường quận Ba Đình, Công ty TNHH Đức - In và Quảng cáo cùng người dân trong số nhà 36 Nguyễn Thái Học. Cuộc họp đã thống nhất Công ty này phải tạm dừng hoạt động, mời các cơ quan có chuyên môn kiểm định độ ô nhiễm môi trường, cũng như phải có phương pháp xử lý ô nhiễm đủ điều kiện hoạt động thì mới được hoạt động tiếp.

Được biết dọc theo tuyến phố Nguyễn Thái Học, thuộc phường Điện Biên có hàng chục cở sở hoạt động in và quảng cáo, trong đó có một số cơ sở in phun bạt quảng cáo khổ lớn. Theo ông Trần Mạnh Quân, các cơ quan chức năng cấp phép cho các cơ sở in này hoạt động kinh doanh nhưng không qua chính quyền phường. Chỉ đến khi các cơ sở này hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng đến người dân, người  dân kiện, thì chính quyền phường mới biết… gây thêm phức tạp, khó khăn cho địa phương…