Đàm Vĩnh Hưng và "Cuộc tình đã mất"

(ANTĐ) - Bỗng dưng anh Đàm nói chắc như "đinh đóng cột" rằng năm nay anh sẽ hoàn tất kế hoạch có con. Rồi bỗng dưng anh nồng nàn hát: "Một người yêu đã đi lấy chồng. Một người thương thôi đã sang sông..."

Đàm Vĩnh Hưng và "Cuộc tình đã mất"

(ANTĐ) - Bỗng dưng anh Đàm nói chắc như "đinh đóng cột" rằng năm nay anh sẽ hoàn tất kế hoạch có con. Rồi bỗng dưng anh nồng nàn hát: "Một người yêu đã đi lấy chồng. Một người thương thôi đã sang sông..."

Thực ra “Cuộc tình đã mất” chính là chủ đề của album mà Đàm Vĩnh Hưng vừa ra mắt đúng ngày lễ Tình Nhân. Đó là lời hẹn đã bị "di dời" một quãng thời gian khá dài, nay mới được hoàn tất. Album này được coi là thành viên thứ 4 của gia đình “nhạc xưa” mà Đàm Vĩnh Hưng đã dành hẳn 10 album, cũng như những liveshow, chương trình biểu diễn riêng để thực hiện và theo đuổi một cách trọn vẹn: Đó là  dòng nhạc trữ tình, lãng mạn với tên gọi riêng biệt dành cho dự án "Dạ khúc cho tình nhân".

14 ca khúc được chọn lọc khá kỹ, được thể hiện bởi giọng ca của Đàm Vĩnh Hưng cùng với các giọng hát nồng nàn, sương khói đầy thổn thức như Quang Dũng, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ. Anh kể rằng đã phải đầu tư nhiều để thỏa mãn sự kỹ tính của mình trong việc thực hiện những bản hòa âm, có khi một bài hát nhưng được gửi đến 3 nhạc sĩ hòa âm khác nhau để chọn ra "chiếc áo đẹp nhất" để "mặc" cho ca khúc ấy.

Với ý tưởng vào vai một người nghệ sĩ với cây đàn guitar, ba lô khoác vai và đôi kính cận, bên những trang giấy ghi lại những sáng tác của mình, Đàm Vĩnh Hưng thực hiện bộ ảnh kèm album khá ấn tượng. Ở đó, anh là người nghệ sĩ lãng du cùng trời cuối đất, lên núi xuống biển, băng ngang những cánh đồng đầy nắng và gió và có khi lại dừng chân trước một mái hiên bên đường để tìm ra những đỉnh cao tận cùng của cảm xúc … Cùng với nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn, Đàm Vĩnh Hưng đã lặn lội nhiều ngày ở Phú Yên để thực hiện bộ ảnh này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tin với chất lượng sản phẩm âm nhạc này của mình, bởi anh đã trau chuốt và nắn nót từng chi tiết nhỏ khi hoàn thiện album này. Đó là món quà anh gửi gắm tới khán thính giả - "những người tình không thể thiếu trên con đường âm nhạc của Hưng".

Phú Duy