Xúc động với bộ phim về mẹ đơn thân trên sóng VTV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" của đạo diễn Vũ Minh Trí xoay quanh câu chuyện về những người mẹ với những nỗi khổ tâm riêng và những đứa trẻ lớn lên với rất nhiều thắc mắc, trong đó nhân vật chính là người mẹ đơn thân tên Hạnh.

Sau "Thương ngày nắng về" thì VTV tiếp tục mạch phim tái hiện hình ảnh và câu chuyện về cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Đây được xem là một góc cạnh còn ít được nhắc đến và khai thác trên phim "giờ Vàng". Đảm nhận việc dàn dựng bộ phim lần này là đạo diễn Vũ Minh Trí - người được biết đến là đạo diễn có thế mạnh trong dòng phim tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa. "Đừng làm mẹ cáu" cũng là một tựa đề khá lạ, gây tò mò và hào hứng cho khán giả. Đây cũng là một câu thoại mà khi người mẹ đơn thân do Quỳnh Kool đóng trong phim vẫn hay nói với cô con gái bé bỏng mỗi khi vướng vào tình huống khó xử và lực bất tòng tâm.

Nhân vật chính trong phim là Hạnh (Quỳnh Kool đóng), người mẹ đơn thân có cuộc sống khó khăn khi phải một tay nuôi nấng cô con gái bé bỏng thông minh và hay lý sự - bé Happi (bé An Nhiên đóng). Hành trình chăm sóc, nuôi dạy và cùng lớn lên với bé Happi đã cho người mẹ này những trải nghiệm không bao giờ quên.

Thời gian gần đây Quỳnh Kool xuất hiện khá nhiều trên sóng truyền hình. Cô được ưu ái xem là "ngọc nữ" mới của màn ảnh phía Bắc khi được nhiều đạo diễn của VFC "chọn mặt gửi vàng" cho các dự án phim mới. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nữ diễn viên trẻ này được mời đóng vai một người mẹ, lại là người mẹ đơn thân. Chia sẻ về vai diễn Hạnh trong "Đừng làm mẹ cáu", Quỳnh Kool tâm sự, cô cảm thấy rất thú vị khi trong cùng một năm có hai phim mà mình đóng cùng lên sóng VTV mà ở mỗi phim, cô lại được biến đổi với màu sắc vai diễn khác nhau. Nếu như nhân vật Sơn Ca trong phim "Gara hạnh phúc" là một cô gái mạnh mẽ, hơi đàn ông một chút thì Hạnh trong "Đừng làm mẹ cáu" lại là một người mẹ đơn thân có đời sống nội tâm sâu sắc, đằm thắm hơn, dịu dàng hơn nhưng cũng rất quyết liệt và cá tính.

Cũng theo Quỳnh Kool, được đóng vai mẹ đơn thân từng là ước mơ của cô từ ngày còn học cấp 3 bởi khi ấy cô hay đọc các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có những câu chuyện cảm động về những người mẹ đơn thân, rồi những người phụ nữ ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng chọn cho mình cuộc sống một mình nuôi con. Lần này khi được mời đóng vai Hạnh, cô đã tìm xem thêm rất nhiều bộ phim làm về tình mẫu tử, tình cảm mẹ con để cảm nhận được sâu sắc hơn khi hóa thân vào nhân vật. Quỳnh Kool hài hước kể, khi đứng trước ống kính máy quay diễn cùng bé An Nhiên, ở mỗi cảnh nhân vật Hạnh mắng con, cô lại ra hỏi mẹ của bé An Nhiên rằng: "Chị ơi mỗi lần mắng con, chị sẽ nói như thế nào?". Cô cũng hỏi thêm nhiều bà mẹ khác xem cách họ trò chuyện và mắng mỏ con mỗi khi cáu thì thế nào

“Hạnh là vai diễn khiến tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều, bởi ngay từ những ngày đầu bấm máy, tôi còn rất bất ngờ khi lần đầu tiên trở thành một người mẹ trong phim." - Quỳnh Kool bộc bạch.

Về phần cô bé đóng vai Happi trong "Đừng làm mẹ cáu", nhiều người nhận ra đây là gương mặt không hề xa lạ gì trên sóng màn ảnh nhỏ. Theo đó, bé An Nhiên trước đó từng tham gia diễn xuất trong khá nhiều phim "giờ Vàng" như: Thương ngày nắng về, Đấu trí, Anh có phải đàn ông không?... Có điều các vai diễn trước đó của An Nhiên trong những bộ phim này chỉ là vai phụ, không phải thoại hay diễn xuất nhiều. Với vai bé Happi lần này, An Nhiên lần đầu tiên thử sức ở vai trò nhân vật chính.

Một thành viên trong êkip sản xuất tiết lộ, ngoài đời cô bé còn chưa biết chữ nên không thể đọc kịch bản. Song bù lại, An Nhiên lại rất thông minh, cô bé đọc theo lời thoại nhắc bên ngoài rất nhanh và diễn xuất tự nhiên. Cũng theo thành viên êkip sản xuất, ban đầu đạo diễn Vũ Minh Trí tỏ ra e ngại và khá lo lắng khi bé An Nhiên chưa biết chữ và gặp khó khăn ở những cảnh quay đầu tiên khi phải thoại quá nhiều. Anh thậm chí đề nghị biên tập phim cắt bớt phần vai của cô bé. Tuy nhiên sau đó khi phim bắt đầu chạy "mượt" rồi, anh tỏ ra bất ngờ và thích thú với diễn xuất của cô bé đến mức đặt ngược lại vấn đề với biên kịch phim là: "tăng thoại cho cô bé nhiều hơn".

Khi được hỏi đóng phim "Đừng làm mẹ cáu" liệu có mệt không, bé An Nhiên hồn nhiên trả lời rằng cô bé đã đóng được vài phim rồi nên không ngại khi diễn, việc "nói ở trên phim" cũng không khó khăn mấy.

Chia sẻ về ý tưởng viết kịch bản phim, biên kịch Thủy Vũ cho biết, "Đừng làm mẹ cáu" này là một thử thách với mình và đội ngũ biên kịch. Đây là một dự án đặc biệt, câu chuyện của bộ phim được xây dựng trên câu chuyện có thật của chính biên kịch Diệu Thúy. Thúy đã từng có thời gian kết hôn, ly hôn và có khoảng thời gian làm mẹ đơn thân trước khi có hạnh phúc sau này. Chính quá trình đó đã mang đến những trải nghiệm vui buồn, sự trưởng thành, cho đến khi cô gặp được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Biên kịch Diệu Thúy có nói với Thủy Vũ rằng mong muốn sử dụng chính chất liệu, sự trải nghiệm của cuộc đời mình để đưa ra hành trình của hai mẹ con, hành trình không có cách nào khác ngoài tiếp tục bước tiếp dù có khó khăn định kiến. Từ ý tưởng ban đầu đó nên biên kịch Thủy Vũ muốn kể một câu chuyện rộng lớn hơn về mối quan hệ mẹ và con. Trong bộ phim này khi xây dựng mạch chuyện, cả Thủy Vũ và Diệu Thúy đều mong muốn đưa ra nhiều cảnh ngộ về tình mẹ con thiêng liêng.

Bằng lối kể chuyện dung dị, nhẹ nhàng, đạo diễn Vũ Minh Trí đã giúp cho những người mẹ và những đứa con được nói lên nỗi lòng của mình trong hành trình yêu trưởng thành cùng nhau. Người mẹ nào cũng có nỗi khổ và đứa trẻ nào cũng lớn lên với thật nhiều thắc mắc. Hành trình nuôi nắng cho đám trẻ lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, nỗ lực bù đắp những thiếu thốn, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, trả lời triệu những câu hỏi vì sao khiến cho những người mẹ có lúc thấy mệt mỏi, thấy phát "điên" và phải quát lên: "Đừng làm mẹ cáu".