Xuân đến, xuân đi, xuân lại...

ANTĐ - Phụ nữ thường có hai mùa xuân, mà xuân sau luôn nhiều “biến chứng” hơn mùa xuân trước. Sự thay đổi đột ngột về dáng dấp, dung nhan lẫn tính cách và cả khả năng… giường chiếu của phụ nữ tuổi hồi xuân khiến không ít đức ông chồng choáng váng.

Hồi… teen

Chị Vũ Thị Lành (Đống Đa) vốn là người giản dị. Ngày trước chị là dân văn phòng, đến công sở mặc đồng phục, về nhà lại mặc đồ ngủ, chẳng mấy khi áo váy tung tẩy. Bạn bè có tư vấn thì chị ậm ừ: “Về nhà cắm đầu vào chuyện bếp núc, dọn dẹp, quát con, lườm chồng, thời gian đâu mà trang điểm, ăn mặc cầu kỳ”. Thi thoảng có hội hè, lễ lạt gì, chị Lành cũng chỉ sắm thêm cái áo sơ mi mới, nhuộm lại mái tóc dài đã có ánh bạc. Nhưng bước vào tuổi 47, khi đã lên chức bà ngoại, chị lại thấy sốt ruột về tuổi tác. Những cơn nóng lạnh bất thường của cơ thể khiến chị luôn thấy buồn bực. Cho đến khi “nguyệt san” bấp bênh lúc có lúc không khiến chị cảm thấy thời gian làm đàn bà của mình đã cạn kiệt. Hơn nữa, chồng chị cũng tấp tểnh đi sớm về muộn, ít khi đoái hoài tới vợ. Chị cũng luôn xem phim Hàn Quốc, thấy lo vì các bà nội trợ đã hơn 50 tuổi mà vẫn phơi phới trẻ trung. Để lấy lại vóc dáng, chị tham gia mấy lớp nhảy cổ điển. Các bà bạn xúm vào chê chị quê mùa, khuyên chị không nên hành xác bản thân. Thế là trước Tết, chị đi sắm một loạt quần áo mới sặc sỡ. Chị còn kiếm thêm vài đôi bốt cao cổ, dăm bảy cái khăn choàng đủ màu. Chị cũng nhuộm tóc đỏ, xù mì và nối lông mi, trang điểm đậm như diễn viên.  

Đến lớp học nhảy, được bạn bè tán dương, chị Lành càng phấn khởi. Tuy nhiên, ở nhà, anh Khánh- chồng chị Lành lại rơi vào trạng thái lúc nóng lúc lạnh. Anh không thể tưởng tượng người vợ giản dị, chất phác của mình bỗng dưng hóa thành con vẹt xanh đỏ. Đã thế, tính cách cũng lí lắc như tuổi đôi mươi. Chị đeo xủng xoẻng trên cổ mấy sợi dây mặt đá, cắn móng tay, nói ngôn ngữ facebook. Kịch tính nhất là khi chị tiếp khách ngày mùng 2 Tết bằng một chiếc quần soóc, đi tất đen, mặc áo ren phô ít da thịt. “Cho dù tôi không cản vợ tôi làm đẹp, ăn mặc trẻ trung nhưng cũng phải phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh. Khi bà ấy xìtin quá đáng, người ta càng chú ý đến gương mặt của bà ấy, càng lộ rõ tuổi tác mà thôi” - anh Khánh thở dài. 

Nhưng hễ chồng và con cái góp ý, chị Lành lại dỗi như trẻ con, dằn hắt chồng “chê vợ già”, cáu kỉnh con “ích kỷ, chỉ muốn mẹ hy sinh cả đời”, rồi bỏ cơm, nằm khóc lóc khiến chồng con lại phải dỗ dành. 

Chồng sợ mất mật

Anh Trần Công Mạnh (Từ Liêm) lại kiệt sức vì vợ hồi xuân. Từ hồi trẻ, hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết, giao ban đều đặn mỗi tuần 3-4 bận không chán. Nhưng càng ngày, anh Mạnh càng lười yêu. Một phần cũng vì bụng bia ngày càng to, phần do công việc nhiều, khiến sức lực cũng giảm nên anh Mạnh hết hứng thú. Chị Trúc - vợ anh Mạnh cũng rơi vào mê cung của tã lót, sữa bỉm suốt 15 năm của 3 đứa con nên cũng chẳng có nhiều nhu cầu. 

Nhưng bước qua tuổi 45, bỗng nhiên, chị Trúc thay đổi. Không chỉ bề ngoài ăn mặc trẻ trung, trang điểm đậm, mà trong chuyện giường chiếu cũng nhiều phen khiến anh Mạnh giật mình. Chị thích mặc những chiếc váy ngủ mỏng tang, lượn qua lượn lại trước mặt chồng. Cũng chẳng để chồng gợi ý, chị “giáp lá cà” ngay lập tức. Chị cũng thích giành thế “thượng phong” chứ không lép vế như ngày trước. Lúc đầu, anh Mạnh vừa ngạc nhiên, vừa phấn khởi. Không khí “giao ban” sau bao năm uể oải bỗng hừng hực như diều gặp gió. Nhưng chỉ sau 2 đêm “mưa xuân phơi phới”, anh Mạnh đã mệt nhoài. Nhìn thấy vợ bước ra từ phòng tắm với cái váy ngủ mỏng tang, anh Mạnh sợ toát mồ hôi. “Gần như lúc nào bà ấy cũng nhấm nháy, cấu véo tôi để gợi ý, trong khi tôi giống như người leo núi, thở không ra hơi. Tôi xin nghỉ thì bà ấy lại dỗi, cho rằng tôi đã có người khác, chán vợ già. Giờ tôi phải lấy lý do đi công tác, trốn không dám về nhà”. 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trưởng Phòng khám sản phụ khoa và Tư vấn sức khỏe tình dục Trung tâm y khoa Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, quá trình giảm estrogen và tăng  testosterone trong thời gian tiền mãn kinh khiến cho nhu cầu tình dục của phụ nữ tăng cao. Tuy nhiên, định kiến xã hội lại thường đánh đồng “nguyệt san” với nhu cầu tình dục của phụ nữ. Vì thế, mọi người thường nghĩ rằng phụ nữ đến tuổi mãn kinh thường không còn ham muốn tình dục. Ở tuổi 45-50 khi con cái lớn, người phụ nữ rảnh rang có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn, có thời gian làm đẹp, thoải mái hơn về thời gian và không gian riêng tư, do đó, chị em sẽ có nhu cầu được yêu nhiều hơn. Những sự thay đổi trong cơ thể khiến cho chị em thay đổi tâm lý, tính cách, khiến họ muốn ăn mặc phong cách, “xì tin” hơn để mình trẻ trung, năng động hơn. Tuy nhiên, hai vợ chồng cần hiểu rõ về quá trình hồi xuân để có những điều chỉnh hành vi tình dục của mình cho phù hợp.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, cảm giác mình sắp đi qua tuổi trẻ thường khiến chị em lo lắng, hoang mang. Họ thường tìm cách “gỡ gạc” bằng việc trẻ hóa quần áo, thay đổi cách trang điểm, hành vi với hy vọng kéo lại thanh xuân. Ngoài ra, sự thay đổi về hormone, sức khỏe cũng khiến tâm trạng họ bất an hơn, dễ khóc, dễ dỗi hờn, hoặc rơi vào trạng thái mà chính họ cũng không mong muốn. Do đó, những người thân cần thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ với phụ nữ tuổi hồi xuân. Đừng để họ cảm thấy cô đơn và thiếu tình yêu thương.