Xót xa bán tóc lấy tiền chữa bệnh

ANTĐ -  Vào chăm người nhà nằm điều trị tại BV K trung ương vài ngày, chị Nguyễn Thị Lợi (ở Thanh Liêm, Hà Nam) cảm thấy day dứt mãi khi tận mắt khi chứng kiến một phụ nữ phải bán tóc để có tiền điều trị cho mẹ.

- Bán của cải, vật dụng để lấy tiền chữa bệnh không hiếm, nhưng bán tóc để chữa bệnh thì tôi chưa nghe thấy bao giờ.

- Hôm mới vào đây, tôi thấy rất lạ vì ngày nào cũng có người vào tận phòng hỏi mua tóc. Những người nằm viện cho biết, tại BV K có nhiều bệnh nhân ung thư phải xạ trị. Đằng nào tóc cũng sẽ rụng hết nên nhiều người chủ động bán tóc, thêm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng hôm trước chứng kiến cảnh một phụ nữ tầm 40 tuổi bán một phần mái tóc dài của mình để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi và nhiều người không cầm được nước mắt.

- Nhưng mớ tóc thì đáng bao nhiêu tiền?

- Người phụ nữ ấy đã ly dị chồng, nuôi 2 con nhỏ và hiện ở cùng mẹ đẻ ngoài 60 tuổi. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay mẹ nằm viện lại phải ra chăm sóc, không làm lụng được nên càng vất vả hơn. Hàng ngày 2 mẹ con vẫn xuống xin cơm từ thiện phát ở cửa nhà điều trị. Hôm đó máy chụp cắt lớp của BV hỏng nên mẹ chị ấy được đưa sang BV Việt Đức chụp lấy phim. Đang lúc không biết xoay xở thế nào cho đủ tiền thì có người đến hỏi mua tóc, chị ấy quyết định bán tóc mình.

- Chuyện của chị khiến tôi nghĩ đến việc bệnh nhân phải đóng theo giá viện phí mới. Giá cao hơn không biết chất lượng, thái độ của nhân viên y tế có được cải thiện không?

- Giá viện phí thế nào người bệnh chúng tôi cũng phải nộp, chẳng mấy ai dám hỏi họ cụ thể. Khi khó khăn nhất, người bệnh cùng cảnh ngộ sẵn lòng đùm bọc nhau. Thế nhưng nhiều y, bác sĩ vẫn cứ thờ ơ trước nỗi khổ của người bệnh, thậm chí họ còn hách dịch, trắng trợn đòi tiền “bồi dưỡng”. Quả thật đáng buồn.