Ca sỹ Thanh Thảo

Vui và tủi trước scandal

ANTĐ - Ngoài 30 tuổi, cô ca sĩ có biệt danh "búp bê" Thanh Thảo vẫn trẻ trung xinh đẹp, có điều kín tiếng hơn xưa. Vừa trình làng album mới, lại chuẩn bị làm liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, Thanh Thảo đã chia sẻ về những ấp ủ rất riêng ấy của mình...


Chưa bao giờ lên tới đỉnh cao!

- PV: Chị là một trong những ca sĩ nhạc trẻ có "tuổi thọ" lâu nhất và cũng nhiều scandal nhất nhì trong showbiz Việt. Chị có chạnh lòng không nếu người ta nhớ về mình như thế?

- Thanh Thảo: Thú thực là nghe thế thấy vừa vui lại vừa tủi. Nói vui thì hơi quá nhưng nếu không còn điều tiếng gì tức là không còn ai chú ý đến mình nữa, nhưng mà để được nhớ đến bằng những thứ ấy thì đúng là chẳng ai muốn cả. 15 năm gắn bó với nghề hát, có lẽ chưa có scandal nào mà tôi chưa trải qua nhưng đến giờ tôi tự tin rằng mình có đủ bản lĩnh để làm chủ và vượt qua được những điều tiếng.

- PV: Gần đây thấy chị chọn cách im lặng "sống chung" với scandal, điều này không giống với tính cách gai góc và mạnh mẽ của chị , vì sao thế?

- Thanh Thảo: Tôi học được điều này từ người bà quá cố. Trước khi bà mất thì cậu tôi cũng không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Đó là người con mà bà thương yêu nhất trong nhà. Khi tôi báo tin dữ này với bà, bà chỉ ngồi im lặng, còn dặn dò chúng tôi lo chu đáo mọi việc. Cách vượt qua nỗi đau của bà làm tôi phục. Từ ấy tôi nghiệm ra cứ bộc bạch suy nghĩ của mình ra ngoài chưa hẳn đã là cách tốt. Nếu là trước kia, theo quán tính của cảm xúc, tôi sẵn sàng đấu... "võ mồm" ngay nếu ai đó nói điều không hay, không phải về mình nhưng nghiệm lại làm thế cũng chỉ nhận phần thua thiệt về mình. Vả lại với một số scandal, nếu tôi lên tiếng chắc sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả người khác nữa…

- PV: Những lúc im lặng như thế, chị thường làm gì?

- Thanh Thảo: Tôi viết nhật ký. Người ta vẫn nói khi đối diện được với nỗi buồn thì tức là đã vượt qua được nó. Viết ra những suy nghĩ trong lòng mình cũng là một cách để đối diện với nó. Thời gian vừa rồi có nhiều chuyện không vui xảy đến khiến tôi cũng đã tưởng mình sẽ bị hạ gục, nhưng rồi tôi chọn cách nằm nhà viết nhật ký để rồi thấy mọi sự đến và đi nhẹ nhàng hơn.

- PV: Ngoài 30 tuổi đời đã có 15 năm tuổi nghề, chị có nghĩ mình đã đi qua thời đỉnh cao trong sự nghiệp rồi không?

- Thanh Thảo: Đúng là sông có khúc, người có lúc. Thời gian gắn bó với nghề ca hát suốt 15 năm qua, tôi vẫn nghĩ mình chưa bao giờ lên tới đỉnh cao cả. Có lẽ vì thế nên không lo bị tụt từ trên đỉnh xuống chăng (cười). Nhiều lúc ngồi nghĩ thấy giật mình vì hóa ra mình cũng được xếp vào hàng... giàu đấy chứ. 15 năm đi hát, có được gia tài 20 album âm nhạc, nếu quy ra tiền hay đầu tư vào bất động sản thì cũng nhiều phải biết.

- PV: Nhắc đến album thứ 20 mà chị vừa trình làng "Để ta say", chị bảo có những ca khúc được thu âm trong trạng thái... không tỉnh. Có thật thế không?

- Thanh Thảo: Nói đúng hơn thì đó là những ca khúc mà tôi hát bằng cả nỗi lòng mình và trong trạng thái "say" từng chữ từng lời trong bài hát vì thấy nó quá giống với tâm trạng của mình. Thế nên có những bài tôi chỉ hát đúng một lần dù có thể kỹ thuật chưa được như mong muốn để có thể gửi gắm nguyên vẹn cảm xúc của mình trong đó.

- PV: Thế ngoài đời đã có lần nào chị say túy lúy theo đúng nghĩa đen chưa?

- Thanh Thảo: Say bét nhè đến nỗi không đi nổi thì chưa. Nhưng tôi có hai người bạn nhậu là đạo diễn Trần Vy Mĩ, nhạc sĩ Trần Nhật Minh và diễn viên Hiền Mai. Hễ có vui buồn gì thì chúng tôi đều san sẻ với nhau. Mà những lần ngồi lại cùng nhau như thế thì thường là mọi người túy lúy, nhưng mình thì vẫn tỉnh queo (cười).

Sẽ "bén duyên" nhạc giao hưởng...

- PV: Nghe đâu chị sẽ làm liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, ý định này có lâu rồi hay vì thấy những người bạn cùng thời với mình như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương rục rịch làm cả rồi đâm... sốt ruột ?

- Thanh Thảo: Tôi ấp ủ làm liveshow này trước cả khi làm album đấy chứ. Liveshow này tôi lấy tên là "Chuyện..." cũng là muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về sự nghiệp, tình yêu và cả cuộc đời mình bằng âm nhạc. Ở đó có 5 mảng màu tượng trưng cho 5 phong cách âm nhạc mà tôi từng "kinh" qua: đen (Rock), xanh ngọc (sến), tím (trữ tình lãng mạn), trắng (sôi động bứt phá) và đỏ (phối hợp cùng nhạc giao hưởng). Kèm theo đó là cuốn nhật ký và sách ảnh đặc biệt mà tôi gửi tặng đến mọi người.

- PV: Thanh Thảo mà "bén duyên" nhạc giao hưởng, chắc nhiều người "ngã ngửa" lắm?

- Thanh Thảo: Là hát nhạc trẻ theo phong cách nhạc giao hưởng và phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng thôi chứ không phải Thanh Thảo hát nhạc cổ điển hay nhạc giao hưởng đâu. Ban đầu tôi cũng lo lắm, nhưng lần đầu tiên khi thử hát theo phong cách này, tôi đã bị "choáng" vì thấy quá hay. Tôi tự tin mình làm được.

- PV: Thế còn ý định "bê" cả cuộc đời thật của mình vào liveshow này thì sao?

- Thanh Thảo: Có chứ, đó là điều thú vị nhất mà tôi muốn làm ở liveshow này. Tôi sẽ tái hiện lại cuộc đời của mình từ những ngày còn chạy “sô” cùng Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng đi hát đám cưới ở các nhà hàng và cả hát tại các quán bia “ôm” nữa. Thời đó đầy ắp kỷ niệm cười ra nước mắt mà NSƯT Thành Lộc sẽ giúp tôi kể lại với mọi người trong liveshow lần này.

- PV: Ý chị là NSƯT Thành Lộc sẽ trổ tài khoe giọng trong đêm liveshow này?

- Thanh Thảo: Đúng vậy. Tôi cũng bất ngờ khi anh Thành Lộc nhận lời góp giọng trong đêm diễn có ý nghĩa đặc biệt này khi tôi ngỏ lời. Anh đồng ý góp mặt cả khi chưa biết mình sẽ đảm nhiệm vai trò gì trong đêm diễn nữa cơ (cười). Nói vậy thôi, anh Thành Lộc sẽ thể hiện một vai rất quan trọng trong cuộc đời ca hát của tôi và giúp tôi thực hiện một màn song ca đặc biệt nữa.

- PV: Xin cảm ơn và chúc chị thành công!