Vui và buồn

ANTĐ - Lâu nay ta vẫn hãnh diện với huy chương vàng, bạc giành được trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Vài năm gần đây đã tụt dốc rồi.
Vui và buồn ảnh 1

Em Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

- Thành tích thấp nhất trong 35 năm dự giải, nhưng không nên buồn.

- Trí tuệ tụt hạng không buồn thì… vui à?

- Chỉ là một vài đỉnh trí tuệ thôi. Phải thấy vui vì thi đại học vừa rồi có những lớp có tới 4 thủ khoa, có trường vài thủ khoa.

- Vui vì hầu hết thủ khoa đều con nhà nghèo. Buồn vì lớp trẻ bây giờ chủ yếu chọn các ngành mai sau dễ kiếm việc, kiếm tiền và tiến thân.

- Kể cũng buồn thật các môn khoa học xã hội nhân văn ngày càng ít người theo học.

- Chưa chắc đã là buồn. Học thì phải hành được, phải đủ sống. Thực dụng đâu có gì sai và đáng buồn

- Buồn có cơ sở: môn Sử năm nay, nhiều trường có tới trên 98% dưới điểm trung bình.

- Đáng buồn thật, sử mà không nắm được thì làm sao biết cội nguồn, tổ tiên, đất nước, biển đảo.

- Nói gì chuyện sử sách cao sâu, xem phim nhập ngoại nhiều thuộc sử Tàu hơn cả sử ta.

- Người lớn mà không thấy lo, thấy buồn thì lớp trẻ chỉ biết vui xả láng.