Vụ nữ diễn viên "Vườn sao băng" tự tử: Vén màn cuộc đời bi kịch

ANTD.VN - 9 năm trước, Hàn Quốc chấn động trước vụ việc nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự tử tại nhà riêng và để lại một bức tâm thư tố cáo những góc khuất trong làng giải trí nước này.

Mới đây, Hàn Quốc quyết định lật lại vụ xét xử việc nữ diễn viên xấu số Jang Ja Yeon bị lạm dụng tình dục. Những cái tên lớn từng đứng trong bóng tối cuối cùng cũng phải dần dần lộ diện.

Vụ nữ diễn viên "Vườn sao băng" tự tử: Vén màn cuộc đời bi kịch ảnh 1

Nhan sắc nữ diễn viên Jang Ja Yeo

Theo tờ VN Express, cuối năm 2017, tòa án Tối cao Seoul, Hàn Quốc đã ra phán quyết, ông Kim Sung Hoon (giám đốc công ty quản lý mà Jang Ja Yun đầu quân) từng dùng bạo lực ép nữ diễn viên mua vui cho đại gia, ca múa phục vụ trong các buổi tiệc tùng. Ngoài ra, Kim từng yêu cầu Ja Yun sang Thái Lan và một số nước khác tham gia các cuộc tụ tập. Kim Sung Hoon bị yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 24 triệu won (gần 480 triệu đồng).

Cuộc sống khó khăn

Theo trang điện tử Soha, Jang Ja Yeon sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 người con ở thị trấn Jeong, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Bi kịch cuộc đời nữ diễn viên bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu nữ 19 tuổi. Năm 1999, Jang Ja Yeon mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. 

Từ đó, cô bắt đầu cuộc sống không cha không mẹ cùng chị gái và em trai. Và chính nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ đã reo vào người thiếu nữ chưa tròn đôi mươi mầm mống của căn bệnh trầm cảm. 

Tuy nhiên, Jang chưa bao giờ vì khó khăn, nghèo đói mà bỏ dở cuộc đời, bỏ bê học hành. Cô trở thành cử nhân của ngôi trường lớn nhất thành phố Đại học Gwangju và tiếp tục đi lên cao học. 

Song đối với một cô sinh viên không cha không mẹ, việc mưu sinh, kiếm tiền ăn học và chăm sóc em trai không phải là câu chuyện dễ dàng có thể giải quyết như chúng ta thấy trên phim, ảnh.

Khi ấy, trong Jang Ja Yeon đã mang niềm đam mê cháy bỏng với con đường diễn xuất. Cô quyết định bước vào làng giải trí một phần đơn thuần vì đam mê nghệ thuật, một phần vì tham vọng đổi đời. Jang ra mắt vào năm 2006 qua một đoạn quảng cáo ngắn trên truyền hình và liên tục tìm kiếm đất diễn. Có một điều Jang Ja Yeon không thể ngờ được, đây là khi những bi kịch đời cô bắt đầu.

Không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng không diễn xuất thần sầu, Jang Ja Yeon dần chìm nghỉm giữa hàng trăm người đang chờ đợi đến lượt để ngồi vào chiếc ghế nóng danh vọng. 

Jang Ja Yeon trong phim "Vườn sao băng"

Nhờ góp mặt trong "Vườn sao băng", lần đầu tiên Jang Ja Yeon được đặt chân lên thảm đỏ danh giá chỉ dành cho các ngôi sao lớn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những giây phút tỏa sáng hiếm hoi ấy, nữ diễn viên đã phải đánh đổi những gì.

Sự thật được phơi bày

Tháng 3-2009, dư luận Hàn Quốc được một phen chấn động trước cái chết đột ngột của nữ diễn viên “Vườn sao băng”. Jang Ja Yeon được phát hiện đã chết do treo cổ hôm 8-3-2009 tại nhà riêng. Trước khi chết, cô để lại một bức tâm thư tố cáo những góc khuất trong làng giải trí xứ sở Kim chi.

Đó là bản tố cáo dài 230 trang ghi chép thông tin và quá trình bị ép buộc quan hệ tình dục để đổi lấy lợi ích cho công ty quản lý.

Theo Zing, Jang tiết lộ cô phải "hầu hạ" 31 nhân vật quyền lực trong ngành giải trí, bị cưỡng hiếp hơn 100 lần trong lá thư tuyệt mệnh của mình.

Cụ thể, cô tiết lộ, chính cái ngày đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí, Jang Ja Yeon đã tự đưa mình vào tấn bi kịch mà chính cô cũng chẳng thể ngờ tới. Jang gia nhập vào công ty giải trí vô danh và bị chính CEO đưa vào bẫy.

"Tôi ở cùng đại diện công ty vào đêm định mệnh đó. Chúng tôi đến những cửa hàng sang trọng nhất để mua sắm. Ông chủ đối xử với tôi lịch lãm, mua cho tôi quần áo và đồ phụ kiện đắt tiền. Sau đó tôi được chở về trên một chiếc xe sang trọng". 

Nữ diễn viên vốn nghĩ rằng ông chủ sẽ đưa mình về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng cô lại bị ép vào khách sạn và cưỡng hiếp tại đó.

Trong 2 tiếng đồng hồ, Jang Ja Yeon liên tục bị ông chủ cùng những người bạn cấp cao của hắn ta xâm hại. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ quá trình cưỡng bức đã được ghi lại bằng điện thoại di động của một giám đốc truyền thông. 

Jang Ja Yeon còn bị người này đe đọa tung đoạn băng nóng nếu cô không tiếp tục phục vụ nhu cầu của hắn cùng những người bạn quyền lực.

"Người ta nói với tôi rằng nếu tôi càng hiểu biết nhiều về đàn ông bao nhiêu thì sẽ càng nổi tiếng bấy nhiêu. Bất cứ khi nào tôi nhận được quần áo mới để mặc, tôi lại phải đáp ứng nhu cầu cho một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam, mà còn tại quán karaoke Suwon và các tụ điểm vui chơi khác nhau. Ngay cả ngày giỗ của cha mẹ tôi, họ cũng bắt tôi phục vụ", nữ diên viên viết trong bức thư.

Danh sách 10 cái trên trong số 31 nhân vật "máu mặt" đã lạm dụng nữ diễn viên (Ảnh: Soha)

Cảnh sát đã công bố rộng rãi danh sách 10 trong số 31 nhân vật "máu mặt" đầu tiên được cố diễn viên lưu lại thông tin cụ thể gồm chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc của Chosun Ilbo/Sport Chosun, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Kyuk Ho, 3 đạo diễn đến từ đài KBS, Đạo diễn - nhà sản xuất Vườn sao băng Jun Ki Sang và Đạo diễn âm nhạc nổi tiếng Song Byung Joon.

Người ta phát hiện, cuộc gọi cuối cùng của nữ diễn viên quá cố hôm 7-8-2009 là cuộc trao đổi giữa cô và người quản lý Yoo Jang Ho, kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Phát hiện này khiến những người quan tâm đến cái chết của Ja Yun phải băn khoăn về hành xử khó hiểu của Yoo Jang Ho. Trong khi Yoo tổ chức họp báo, yêu cầu làm sáng tỏ những uẩn khúc xung quanh vụ tự tử của Ja Yun thì bản thân anh lại giữ kín nhiều thông tin quan trọng. Hiện tại, Yoo Jang Ho nằm trong số 3 người bị cáo buộc hủy hoại danh dự của Jang Ja Yun.

Nhưng khi vụ án xảy ra vào năm 2009, đội điều tra gồm 40 cảnh sát và công tố viên đã cố gắng tìm ra chân tướng vụ án của Jang Ja Yeon. Tuy nhiên, 31 nhân vật xuất hiện trong di thư của nữ diễn viên đều được tuyên bố trắng án vì thiếu chứng cứ. Và thế là vụ án của cô gái xấu hố cứ thế mà chìm xuống trong sự bất bình của dư luận.

Tuy nhiên mới đây, tòa án Hàn Quốc đã quyết định lật lại vụ án xét xử những cái tên bị tố cáo trong danh sách của nữ diên viên.