“Vô sinh” vì vô cảm

ANTĐ - Báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố, hồ Tây “lá phổi” của Thủ đô bị áp lực của con người, có nguy cơ chỉ còn là một thủy vực chết, một cái ao nuôi cá hoặc một bể chứa nước thải, nước mưa. Tóm lại là hồ “vô sinh”.

- Làm gì bi thảm đến mức ấy! Thi thoảng tôi có lượn qua đó, vẫn đông vui và tấp nập hàng quán; vẫn trên bến dưới thuyền dập dìu du lịch; vẫn chài lưới đánh cá, mò cua bắt ốc như thường.

- Khoa học là “nói có sách, mách có chứng”. Các loài tảo phù du, thực vật thủy sinh, động vật không xương sống, các loài cá đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Nhất là các loài tảo nở hoa rồi chết đi và lắng đọng xuống đáy, lấy hết khí oxy thay vào đó là khí CO2.

- Chẳng qua là tác động của trời đất, khí hậu.

- Hệ sinh thái của hồ Tây bị áp lực từ việc lấn chiếm, ô nhiễm bởi nguồn thải lỏng, thải rắn của các dịch vụ ven hồ, trên hồ. Kết cục đáy hồ nông dần, bẩn dần, “tuổi thọ” ngắn dần.

- Xin hỏi ông, hơn một trăm hồ ao lớn nhỏ và những con sông ở Hà Nội có cái nào mà chẳng đang ngắc ngoải, chết dần?

- Có chết cũng chẳng ai biết nên vẫn cứ nuôi cá, kinh doanh dịch vụ kiếm tiền vô tư, mặc kệ hồ có “vô sinh” hay không.

- “Vô sinh” là vì sự vô cảm của con người. Tôi sợ rằng, nay mai những hồ nước thơ mộng của Hà Nội sẽ biến thành những “chậu nước” hứng nước thải, nước cống, nước mưa.