Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng tiết lộ cứu vãn hôn nhân bằng...bát phở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vài năm trở lại đây, NSƯT Nguyệt Hằng tái xuất màn ảnh nhỏ khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim chiếu sóng "giờ Vàng" trên VTV. Ngoài những vai diễn ấn tượng, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Anh Tuấn. Cả hai kết hôn năm 1996 và gắn bó với nhau đến giờ đã được 27 năm.
Vợ chồng Anh Tuấn và Nguyệt Hằng cùng xuất hiện trong chương trình "Khách sạn 5 sao"phát sóng 12h00 chủ nhật ngày 26/02/2023 trên kênh VTV3.

Vợ chồng Anh Tuấn và Nguyệt Hằng cùng xuất hiện trong chương trình "Khách sạn 5 sao"phát sóng 12h00 chủ nhật ngày 26/02/2023 trên kênh VTV3.

Nguyệt Hằng tiết lộ, cô và ông xã quen nhau khi học chung lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà. Ngày đó, mối quan hệ tình cảm của đôi trẻ không được gia đình hai bên ủng hộ, nhất là bố mẹ cô. Nhớ lại, nữ diễn viên kể, bố mẹ cô làm việc trong môi trường quân đội, luôn bao bọc và chở che con gái. Trong khi đó, Anh Tuấn lại sống với bà nội nên quen với lối sống tự do tự tại, thích gì làm nấy, giống như một chú ngựa hoang dã. Tuy nhiên cũng bởi tình yêu mà cả hai dành cho nhau đủ lớn nên đã vượt qua những định kiến và rào cản ban đầu.

"Trước khi quyết định kết hôn với Anh Tuấn, có nhiều người lo lắng và nghi ngờ không biết mình có chịu đựng nổi hay vượt qua được không. Và nhờ sự quyết tâm, cộng cả chút hiếu thắng phải làm được cái mà mọi người nghĩ mình không thể, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn." - Nguyệt Hằng tâm sự.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai vợ chồng vẫn chủ yếu dựa vào tiền cát sê đi diễn, vẫn phải thuê nhà để ở và thay đổi chỗ ở liên tục. 12 năm sau khi lấy nhau, cả hai mới có được ngôi nhà đầu tiên nhờ dành dụm tích góp và sự hỗ trợ của gia đình hai bên, đó là căn nhà 3 tầng có diện tích khá nhỏ, tầng 1 là nơi\ sinh hoạt ăn uống bếp núc, còn bước lên tầng 2 là phòng ngủ luôn chứ không có không gian khác. Nguyệt Hằng bộc bạch, nếu không lạc quan thì vợ chồng cô đã không thể nắm tay nhau vượt qua được những năm tháng khó khăn đó. Cũng theo Nguyệt Hằng, điều khiến cô trân trọng người bạn đời của mình chính là tính cách chân thành, không màu mè và thẳng thắn của anh. Theo đó, anh không có tính sĩ diện mà có sao sống vậy, có được cái gì thì quý trọng cái đó. Đặc biệt, hiểu được vợ rất yêu nghề nên anh đã chấp nhận bươn ra kinh doanh thêm để lo kinh tế cho gia đình. Chính vì tính cách không hoa mỹ cầu kỳ nên trong suốt 27 năm chung sống, Anh Tuấn mới chỉ 1 lần tặng vợ socola nhân dịp Lễ tình yêu, 1 lần tặng hoa cho cô nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Anh chia sẻ thật thà rằng mình không thích lãng mạn hay ngôn tình.

Nguyệt Hằng tiết lộ, kinh doanh là sở thích của Anh Tuấn và anh từng có nhiều lần "khởi nghiệp". Một trong những dự án kinh doanh đầu tiên của anh là kinh doanh quần bò, ý định tưởng chừng như đưa Anh Tuấn trở thành "ông trùm" quần bò ở đất Hà thành, nhưng do không biết quản lý, chi tiêu mạnh tay nên đẩy anh vào cảnh vỡ mộng, nợ nần đầm đìa. Thời điểm ấy, cả hai vợ chồng nghèo tới mức Nguyệt Hằng mới sinh đứa con thứ hai chưa đầy một tháng đã phải nhét bông gòn vào tai để đi làm, còn Anh Tuấn thỉnh thoảng vẫn phải "xin vợ một hai trăm để tiêu”... Sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại, vô số cửa hàng đã mở rồi đóng, diễn viên Anh Tuấn giờ đã thành công với dự án kinh doanh bánh canh ghẹ.

Thế nhưng, Nguyệt Hằng tiết lộ, câu chuyện hôn nhân của họ từng có lúc tưởng như tan vỡ nếu không có... “bát phở”. Ngày đó do còn trẻ và gặp quá nhiều áp lực trong cuộc sống nên hai vợ chồng đã quyết định ly hôn. Nhắc lại biến cố này, bản thân Anh Tuấn cũng thừa nhận rằng ngày hai vợ chồng anh cùng ký đơn ly hôn là anh muốn bỏ lắm rồi. Anh chở vợ đến UBND phường Ngô Thì Nhậm ở phố Huế, nhưng mấy cô trong đó bảo hôm khác mới nhận đơn. Thế là hai vợ chồng đi về, đói tạt vào làm bát phở, nói chuyện với nhau rồi lại quyết không bỏ nữa.

Sau 27 năm gắn kết, vợ chồng Anh Tuấn và Nguyệt Hằng đến nay đã cả một “gia tài khủng” là 4 đứa con. Nguyệt Hằng bộc bạch, chị đang rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình.

"Phụ nữ chỉ cần nhìn thần sắc là biết ngay cuộc sống thế nào, tinh thần ra sao. Mặc dù là nghệ sĩ, tôi có thể diễn vui, diễn buồn bất cứ lúc nào nhưng không ai có thể diễn mãi được. Hiện tại cuộc sống của gia đình tôi đang tạm thời ổn định, chúng tôi có những điều quan tâm lớn lao hơn không chỉ cho mình, cho sự nghiệp nữa mà là sự lớn lên hàng ngày của các con. Đến tuổi này tôi không còn động lực để quyết làm cái này cái kia nữa. Tôi chỉ mong cuộc sống luôn êm ả và bản thân sẽ có nhiều sức khoẻ để chăm sóc gia đình, tiếp tục đam mê truyền nghề cho những bạn trẻ yêu diễn xuất hoặc muốn thử thách mình với bộ môn nghệ thuật thứ 7 này." - nữ diễn viên thổ lộ.