Vì sao tro cốt của nghệ sĩ Giang Còi vẫn được gia đình gửi ở chùa suốt 1 năm qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Gần 1 năm sau khi nghệ sĩ Giang Còi (tên thật Lê Hồng Giang) qua đời, tro cốt của anh vẫn được gia đình gửi ở chùa, tới đây mới đưa về để làm lễ chôn cất tại nghĩa trang.

Tối 4-8-2021, nghệ sĩ Giang Còi đã trút hơi thở cuối cùng sau 7 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, hưởng thọ 60 tuổi. Trong di chúc để lại trước khi mất, anh mong muốn được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc mà mình yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay cho lời đưa tiễn.

Thời điểm đó, con trai nam nghệ sĩ cho biết, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương đã quyết định cử hành tang lễ với quy mô gia đình, tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19, không tiếp khách và cũng không nhận phúng điếu. Sau lễ phát tang diễn ra vào sáng 5-8-2021, gia đình đã đưa thi hài nam nghệ sỹ tới Đài hóa thân Hoàn Vũ. Hài cốt của anh sau đó được gửi ở một ngôi chùa. Theo kế hoạch ban đầu, lễ truy điệu đưa tiễn nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng được tổ chức tại tư gia và nghĩa trang quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi anh từ trần.

Tuy nhiên mới đây, thông qua Fanpage của cố nghệ sĩ, con trai anh bất ngờ thông báo về việc tổ chức tang lễ cho cha mình. Theo đó, con trai nghệ sĩ Giang Còi cho biết, do trước đây cha mình mất vào đúng lúc dịch bệnh bùng phát cao điểm nên tang lễ không thể tổ chức một cách trọn vẹn. Sự mất mát giữa hoàn cảnh thiệt thòi đó đã để lại nỗi tiếc thương không thể nguôi ngoai cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý mến mộ nam nghệ sĩ.

"Thật đau xót lắm thay, khi phận làm con vẫn chưa thể làm tròn đạo hiếu." - con trai nghệ sĩ Giang Còi bày tỏ.

Chính vì vậy, gần 1 năm sau khi Giang Còi qua đời, gia đình nam nghệ sĩ quyết định tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng cho anh. Cụ thể, lễ viếng sẽ diễn ra vào ngày 18-7-2022 tới tại nhà riêng ở tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Lễ truy điệu và an táng diễn ra vào sáng ngày 19-7-2022. Thi hài anh sẽ được chôn cất tại khu T5 - đồi Thổ - công viên tâm linh Lạc Hồng Viên.

Nghệ sĩ Trà My - người em đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ thêm, đến nay tình hình dịch bệnh đã tạm ổn và sắp đến ngày giỗ đầu của anh, gia đình anh mới quyết định tổ chức tang lễ chu đáo cho anh, cũng là để các con của anh được làm tròn đạo hiếu với người cha đã quá cố. Cũng theo nghệ sĩ Trà My, tro cốt của nghệ sĩ Giang Còi vừa được gia đình anh đưa về nhà vào hôm nay để chuẩn bị cho lễ tang.

Giang Còi là nghệ danh của nghệ sĩ Lê Hồng Giang. Nghệ danh này ra đời từ những năm đầu thập niên 2000 khi anh tham gia diễn xuất trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” phát sóng trên VTV. Hình ảnh anh nông dân đầu đội mũ nan, tay cầm sào, ngọn sào buộc miếng vải lùa lấy lùa để đàn vịt chạy búa xua ngoài đồng…đã trở thành “thương hiệu” nhận diện của Giang Còi kể từ ấy. Cùng với anh tạo nên tiếng cười trong các tiểu phẩm đậm chất nông thôn là “trưởng thôn” Văn Hiệp, bạn “chặn lợn” Quang Tèo…

Suốt mấy chục năm gắn bó với nghề diễn, Giang Còi vẫn giữ hình ảnh “quê mùa” ấy ngay cả ngoài cuộc sống đời thường, khiến nhiều người không biết còn nhầm tưởng anh đích thị sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên mới “sệt” nông dân đến vậy. Không chỉ có vẻ bề ngoài chân chất giản dị mà nam nghệ sĩ sinh năm 1962 còn có tính cách vui vẻ dễ gần với tất cả mọi người.

Nhiều năm trước khi qua đời, Giang Còi quyết định bỏ phố về quê. Căn nhà quê mà anh tậu có không gian vườn tược rộng rãi. Nam nghệ sĩ từng bộc bạch, anh đưa các con từ phố về quê sống một phần là để tránh khói bụi ồn ào không tốt cho căn bệnh viêm xoang mãn tính của mình, phần nữa là có cơ hội được sống dân dã và làm những việc mình yêu thích như: làm vườn, chăm gà, đào ao thả cá…Quan trọng nhất, anh muốn dạy cho các con nhiều điều về thiên nhiên, môi trường sống với cỏ cây, động vật, những thứ mà anh cho rằng không sách vở nào dạy hết được. Trải qua những sóng gió trong đời sống riêng, Giang Còi nhiều năm cặm cụi làm bố đơn thân của 4 người con. Hai người con lớn của anh với người vợ đầu hiện đã trưởng thành và 2 người con của anh với người vợ sau vẫn đang tuổi ăn học.