Tưởng nhớ Chế Lan Viên

(ANTĐ) - Hôm qua, 19-11, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên. Tại đây, gia đình, bạn bè và những người yêu kính ông đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình với nhà thơ, một con người mà theo GS. Hà Minh Đức là “có sự nhạy cảm đặc biệt về những sự đối lập trong cuộc sống, trong chính trị, trong mỗi con người”, giọng thơ Chế Lan Viên là giọng thơ đa thanh, đa sắc và đa giọng điệu, xa lánh cái tầm thường và thế tục của đời sống.

Tưởng nhớ Chế Lan Viên

(ANTĐ) - Hôm qua, 19-11, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên. Tại đây, gia đình, bạn bè và những người yêu kính ông đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình với nhà thơ, một con người mà theo GS. Hà Minh Đức là “có sự nhạy cảm đặc biệt về những sự đối lập trong cuộc sống, trong chính trị, trong mỗi con người”, giọng thơ Chế Lan Viên là giọng thơ đa thanh, đa sắc và đa giọng điệu, xa lánh cái tầm thường và thế tục của đời sống.

Nhà thơ Hữu Thỉnh thì nhận định, thơ Chế Lan Viên tạo được thế giới riêng, từ trường riêng, một vùng ảnh hưởng riêng và những người mới làm thơ phải có bản lĩnh lắm mới thoát ra khỏi từ trường đó. Nhà thơ Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 20-10-1920 tại Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 12, 13 tuổi, từ năm 1963 ông là Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Thư kí Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các khóa IV, V và VI, Ủy viên Ban Văn hóa - giáo dục của Quốc hội. Ông mất ngày 19-6-1989 tại bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thọ 68 tuổi. Ông từng được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Quỳnh  Vân