Tung MV mới, Thiều Bảo Trâm bị chê cả về giọng hát lẫn diễn xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 8 năm hoạt động ca hát mà chưa để lại dấu ấn gì rõ rệt, Thiều Bảo Trâm bất ngờ được chú ý sau nghi vấn chia tay “bạn trai tin đồn” Sơn Tùng M-TP vì có sự xuất hiện của người thứ ba. Dù chẳng ai trong ba người lên tiếng xác nhận điều này, song có một sự thật ai cũng thấy, đó là Thiều Bảo Trâm đã trở thành cái tên được mời mọc xuất hiện ở nhiều sự kiện, nhiều nhãn hàng “săn đón”.

Sở dĩ vậy bởi nhiều cư dân mạng dựa vào những lời đồn đoán mà cho rằng Thiều Bảo Trâm đã chấp nhận chịu thiệt thòi ở bên cạnh Sơn Tùng suốt gần một thập kỷ, chấp nhận mối quan hệ không được công khai, để rồi sau cùng lại bị bạn trai quay lưng phản bội. Lượng người theo dõi các trang mạng xã hội của Thiều Bảo Trâm tăng vọt, mỗi đăng tải của cô đều thu hút từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu “like” – điều mà trước kia nữ ca sĩ sinh năm 1994 chưa bao giờ có được. Một vài MV mà Thiều Bảo Trâm từng thực hiện trước đây nhưng không được chú ý nhiều mấy cũng được nhiều người tò mò “lục” lại xem.

Không khó để nhận ra sau gần chục năm bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ngoại trừ quãng thời gian hát trong nhóm nhạc B. Tee cùng với chị gái – Thiều Bảo Trang, thì sự nghiệp hát solo của Thiều Bảo Trâm tính tới giờ không để lại dấu ấn gì rõ rệt. Nữ ca sĩ xứ Thanh cũng chưa có bất kỳ ca khúc nào được xem là “hit” như nhiều đồng nghiệp cùng thời với mình. Số MV ca nhạc mà cô thực hiện tính đến thời điểm này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, trên kênh Youtube của mình, Thiều Bảo Trâm chủ yếu đăng tải các clip tư vấn chuyện làm đẹp, trải nghiệm từ các chuyến đi…Nói chung là các clip chẳng liên quan gì mấy đến âm nhạc.

Việc Thiều Bảo Trâm quyết định quay trở lại hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và tung ra MV mới có tựa đề “Love Rosie” vào lúc “thiên thời – địa lợi” này không có gì khó hiểu. Bởi hơn bao giờ hết, sau ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với Sơn Tùng, dù giọng ca “Một mình có buồn không” không giãi bày bất cứ điều gì, thì cư dân mạng vẫn cứ lao vào động viên, chia sẻ và dành sự thương cảm cho cô – người con gái mà trong mắt nhiều người là đã dành cả thanh xuân cho một người để rồi kết cục sau cùng vẫn là không có danh phận gì. Tranh thủ sự quan tâm đó, Thiều Bảo Trâm năng nổ quay trở lại với âm nhạc cũng là điều dễ hiểu.

Trước đó cách đây ít ngày, cô cũng giới thiệu MV hát chung với Hiền Hồ - “Trải trái trải phải” song thực chất là MV được nhãn hàng hợp tác thực hiện, quảng cáo sản phẩm thông qua âm nhạc. MV này cũng được đăng tải chính thức trên kênh Youtube riêng của Hiền Hồ nên có thể hiểu Thiều Bảo Trâm chỉ là đối tác được mời kết hợp thực hiện, không được tính là sản phẩm âm nhạc riêng của cô. So với các MV mà Hiền Hồ từng phát hành trước đây thì “Trải trái trải phái” cũng có lượng người xem khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu lượt xem sau 2 tuần ra mắt.

Trở lại với MV “Love Rosie”, sau hơn 1 ngày ra mắt thì MV này nhận về hơn 1,8 triệu lượt xem. Con số này với một ca sĩ đình đám thì không nhằm nhò gì, nhưng với một giọng ca đi hát lâu năm nhưng chưa được chú ý đến nhiều bằng âm nhạc, thì đó có thể gọi là một thành công.

Song đáng tiếc là một lần nữa giọng ca họ Thiều lại chưa đủ sức thuyết phục khán giả bằng âm nhạc. MV đẹp, ca sĩ kiêm nữ diễn viên chính xinh, váy vóc trang phục miễn chê…nhưng những thứ cần có để tạo nên giá trị của một tác phẩm âm nhạc là giọng hát và ca khúc thì lại nhạt nhòa, thiếu ấn tượng. Trên thực tế, Thiều Bảo Trâm không sở hữu chất giọng được xếp vào hàng hay, ngược lại, chất giọng của cô dù trong trẻo nhưng mỏng và không sáng, nếu không muốn nói là thiếu cá tính âm nhạc. Cũng bởi thế mà nhiều người cho rằng cô sẽ hoạt động ca hát hiệu quả hơn khi hát đôi, hát nhóm thay vì hát solo. Và với chất giọng này càng cần phải chọn bài hết sức cẩn thận mới có thể khéo léo che đi điểm yếu.

Tuy nhiên có vẻ như lần quay trở lại này, Thiều Bảo Trâm chưa chọn được cho mình ca khúc phù hợp. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền – tác giả của “Love Rosie” cũng chính là người vừa tạo ra ca khúc đình đám “Sài Gòn đau lòng quá”. Tuy nhiên sáng tác “Love Rosie” mà anh dành cho Thiều Bảo Trâm lại không đủ sức để tạo thành bản “hit”. Chưa kể, bài hát còn bị “soi” là có phần giai điệu giống với một bản nhạc từng “làm mưa làm gió” khắp thị trường âm nhạc Hàn Quốc cách đây hơn chục năm. Mặc dù sau đó Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng khẳng định “đứa con tinh thần” của mình khác với bản nhạc Hàn Quốc về cách hòa thanh, phát triển giai điệu…nhưng không nhiều người quan tâm đến vấn đề này, bởi điều thật sự là ca khúc qua sự thể hiện của Thiều Bảo Trâm cũng không để lại dấu ấn gì đủ để trở thành “bài hát quốc dân”. Thậm chí, người ta còn không ngần ngại so sánh Thiều Bảo Trâm với Chi Pu ở chỗ, tuy bị chê về giọng hát nhưng Chi Pu vẫn có ca khúc “để đời”.

Bên cạnh giọng hát thiếu hụt cả nội lực lẫn cá tính thì diễn xuất của Thiều Bảo Trâm trong MV “Love Rosie” cũng bị nhận xét là gượng gạo và thiếu tự nhiên. Trong MV, cô hóa thân thành cô nàng độ tuổi mười tám đôi mươi tương tư một anh bạn, ngày ngày đạp xe mang hoa hồng đến giấu ở cửa anh chàng này, rồi nhí nhảnh âm thầm đi theo sau từ nhà ra đến phố. Nhiều ý kiến không ngần ngại thẳng thắn chê ngay dưới MV về diễn xuất của giọng ca họ Thiều. Xem ra với lần quay trở lại này, Thiều Bảo Trâm vẫn chưa đủ sức để tìm được một chỗ đứng riêng trong làng nhạc trẻ và để hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp hơn, cô còn phải cố gắng rất nhiều.