Tùng Dương ra MV "Hư vô" viết về sự hy sinh quả cảm của một nữ tu trong dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  MV “Hư vô” vừa được Tùng Dương ra mắt đặc biệt ở chỗ, người sáng tác ca khúc này là người chị họ thân thiết của anh và bài hát được viết lấy cảm hứng từ sự qua đời của nữ tu – xơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh khi làm nhiệm vụ tình nguyện viên chống Covid-19.

Cận kề dịp Giáng Sinh, Tùng Dương bất ngờ trình làng sản phẩm âm nhạc cuối cùng mà anh thực hiện trong năm 2021. MV “Hư vô” có thể nói vẫn nối tiếp mảng đề tài và mạch cảm xúc nói về thân phận con người mà nam ca sĩ theo đuổi kể từ sau album “Human”. Giọng ca được mệnh danh “divo” trong làng nhạc Việt tâm sự, anh mong muốn ca khúc mới này sẽ giống như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm mọi người trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, khi cuộc sống ở khắp nơi vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Tùng Dương cho biết, ca khúc trong MV “Hư vô” được viết bởi tác giả Nhuận Phú – người chị họ con nhà bác ruột của anh. Khi nhận được lời và phần nhạc bài hát này, anh cảm thấy rất ấn tượng và chủ động đề nghị người chị họ để mình thể hiện tác phẩm. Nam ca sĩ bày tỏ, vì từng có tuổi thơ gắn bó bên nhau nên anh hiểu đây là ‘’đứa con tinh thần” mà chị mình muốn trải lòng để tôn vinh những con người đã ra đi vì dịch Covid-19.

MV "Hư vô" của Tùng Dương

Cũng theo Tùng Dương, ngày nhỏ vì bố mẹ anh sang Nga làm việc nên anh được gửi gắm sống với ông nội và gia đình người bác ruột. Vì ở cùng nhà nên anh và chị họ - tác giả Nhuận Phú rất thân thiết và thương yêu nhau.

Nam ca sĩ vẫn nhớ, ngày đó “chị Phú” hay dành phần nấu cơm và rửa bát, đổi lại anh sẽ dạy chị hát. Đến khi Tùng Dương bắt đầu theo học trường nhạc, biết được những kiến thức sơ đẳng thì cũng chính anh là người dạy người chị họ của mình những nốt nhạc đầu tiên, các kiến thức lý thuyết về âm nhạc, về ký xướng âm cũng như thanh nhạc. Các tác phẩm mà chị họ anh viết ra, anh đều là một trong những người được xem đầu tiên và đưa ra những góp ý.

Tùng Dương cùng tác giả Nhuận Phú và nhà văn Thương Hà tại bối cảnh quay MV "Hư vô"

Tùng Dương cùng tác giả Nhuận Phú và nhà văn Thương Hà tại bối cảnh quay MV "Hư vô"

Về MV “Hư vô”, Tùng Dương tiết lộ vì quan tâm đặc biệt đến sản phẩm âm nhạc lần này của người chị họ nênanh đã tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - người đồng hành với mình trong nhiều dự án âm nhạc gần đây như: album “Human”, liveshow “Con người” và mới nhất là bản phối mới cho ca khúc “Ngày chưa giông bão”, ca khúc ‘’Quốc ca”…để nhờ vị nhạc sĩ này phối khí cho “Hư vô”.

Về phần mình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết, anh từng phối khí một số ca khúc viết về chủ đề Giáng sinh nhưng với riêng “Hư vô” thì chỉ mất đúng một ngày để thực hiện vì hiểu phong cách âm nhạc của Tùng Dương. Anh chọn cách phối màu âm nhạc hơi ảo ảo, ma mị, phù hợp với chất giọng liêu trai của nam ca sĩ. MV “Hư vô” sau đó được Tùng Dương, đạo diễn Trần Châu và êkip chọn quay tại bối cảnh nhà thờ đá ở Tam Đảo dưới thời tiết lạnh giá.

Trong MV “Hư vô”, một trong những bất ngờ nữa là sự xuất hiện của Nam Phương - Hoa khôi “Nữ sinh thanh lịch Thủ đô 2019”. Nam Phương chia sẻ, vì vốn rất hâm mộ giọng hát của Tùng Dương nên khi được mời tham gia diễn xuất trong MV này, cô vô cùng hào hứng.

Tác giả Nhuận Phú, người viết nên bài hát “Hư vô” kể, người bạn thân của chị là nhà văn Thương Hà tình cờ đọc một bài báo có tựa đề “Hạnh phúc và Đức tin” nói về sự qua đời của một nữ tu, đó là xơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh. Nữ tu này tình nguyện tham gia giúp đỡ các bác sĩ và chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19 tại tuyến đầu, sau đó không may nhiễm Covid-19 và qua đời khi mới 32 tuổi.

Nhà văn Thương Hà sau khi đọc bài báo này đã vô cùng xúc động và viết nên bài thơ “Cơn gió” để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của vị nữ tu. Khi nhận được bài thơ từ nhà văn Thương Hà, tác giả Nhuận Phú vô cùng ấn tượng. Chị đã tìm lại bài báo viết về xơ Thảo Linh và vỡ oà trong sự xúc động nghẹn ngào.

“Tôi xót xa trước thân phận con người trong đại dịch, một cô gái trẻ với cả tuổi thanh xuân phơi phới nhưng hơn tất cả đó là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn một trái tim đầy nhiệt huyết, tình yêu thương con người, đức hy sinh, một lý tưởng sống cao đẹp và tâm hồn trong sáng thánh thiện của cho xơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh. Tôi bị ám ảnh vì tất cả những điều đó nên đã viết mạch xong ca khúc này.” – tác giả Nhuận Phú bộc bạch.