Tuấn Hưng xúc động kể về thời tập tành viết ca khúc nhạc Hoa lời Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm diễn đầu tiên của liveshow "Chị tôi" làm chung với ca sĩ Thanh Lam, Tuấn Hưng xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian mới vào Nam để lập nghiệp. 

Sự kết hợp giữa Tuấn Hưng và Thanh Lam có thể nói là một bất ngờ lớn bởi trước đó, hai giọng ca này thật sự chẳng liên quan gì tới nhau. Một bên theo đuổi dòng nhạc nghệ thuật với giọng hát kỹ thuật "kén" người nghe, một bên đắm đuối với dòng nhạc thị trường với giọng hát dễ nghe mà hầu như chẳng phải dùng nhiều đến kỹ thuật. Thời gian gần đây, cả hai trở thành cặp chị em nghệ sĩ thân thiết sau nhiều lần gặp gỡ và đi đến quyết định làm liveshow chung với tên gọi "Chị tôi".

Ý tưởng làm chương trình này cùng toàn bộ khâu tổ chức từ A đến Z đều được Tuấn Hưng đứng ra lo liệu và vun vén trong vỏn vẹn 20 ngày. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu chia sẻ, anh và đàn chị xác định làm 2 đêm sẽ lỗ về mặt doanh thu nhưng kiểu gì cũng quyết tâm thực hiện đến cùng với suy nghĩ: "những khoảnh khắc, ký ức đẹp mà hai chị em có được của ngày hôm nay sẽ là động lực để yêu thêm đam mê hát của ngày mai’’.

Nói thêm về mối quan hệ với "diva" của làng nhạc Việt, Tuấn Hưng cho biết, 2 tháng vừa qua kể từ khi có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Thanh Lam thì anh tự nhận thấy mình học được thêm được rất nhiều về kỹ thuật thanh nhạc. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu thừa nhận, anh là một ca sĩ may mắn vì vốn dĩ chỉ sở hữu giọng hát rất bình thường nhưng như một số bạn bè nhận xét thì anh có tiếng hát "chui" từ tim ra nên da diết, cảm xúc. Bên cạnh đó, anh cũng sự giúp sức của nhiều người trong đó có những người chị để mình có được một sự nghiệp như ngày hôm nay.

Trong đêm liveshow chung đầu tiên với Thanh Lam, cặp chị em nhân vật chính của chương trình đã có tiết mục mở màn khá ấn tượng với bản phối mới ca khúc "Không thể và có thể" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Đứng trên sân khấu, Tuấn Hưng tâm sự, anh vẫn nhớ lần biểu diễn đầu tiên của mình là tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội cùng với nhóm Quả Dưa Hấu. Nam ca sĩ bộc bạch, lúc đó giọng hát của anh cũng "thường" thôi chứ không "chín" như bây giờ. Sau đó, khi "anh cả" của cả nhóm là ca sĩ Bằng Kiều rời nhóm, anh rơi vào tâm trạng hoang mang vì không biết mình sẽ ra sao và quyết định Nam tiến lập nghiệp với mong muốn tiếp tục đam mê ca hát. Khi ấy hai ca sĩ Lam Trường, Đan Trường đang nổi như cồn với nhiều ca khúc nhạc Hoa và được khán giả rất yêu thích. Anh cũng lọ mọ đi mua đĩa của họ về nghe rồi tập tành viết lời Việt cho một vài ca khúc nhạc Hoa, rồi dần dần được khán giả đón nhận và yêu mến.

Trong 3 tiếng đồng hồ diễn ra đêm nhạc, ngoài thể hiện những bài hát cũ đã gắn với tên tuổi mình như: Tình yêu lung linh, Độc thoại, Vẫn nhớ, Cầu vồng khuyết… thì Tuấn Hưng cũng liều lĩnh chọn một ca khúc mới tinh có tựa đề ‘’Quả táo vàng’’ của Phúc Bồ và Rick sáng tác. Anh nói vui là nếu khán giả ủng hộ tác phẩm mới này thì sẽ ra CD các ca khúc mới. Và chính những tràng vỗ tay kéo dài sau phần trình diễn của Tuấn Hưng trong tác phẩm mới cho thấy giọng hát của anh vẫn còn sức hút ở các ca khúc lần đầu thể hiện.

Cũng trong chương trình, bài hát "Chị tôi" do Tuấn Hưng trình diễn cũng ấn tượng. Bởi nam ca sĩ không giấu khi bày tỏ rằng BTV Huyền Thanh ở TP. HCM chính là là một trong những người có nhiều dấu ấn và dành nhiều công sức cho Tuấn Hưng quãng thời gian vào TP. HCM lập nghiệp. Bài này lời lời tri ân của Tuấn Hưng với người chị thân thiết. Đặc biệt, chiếc xe phân khối lớn được chính Tuấn Hưng "độ" công phu cho liveshow lần này được thiết kế xuất hiện đặc biệt trên sân khấu trong tiết mục ‘’Đam mê’’.

Về phần mình, ca sĩ Thanh Lam cũng ghi dấu ấn với nhiều màn trình diễn có thể nói là chưa từng thấy ở nữ "diva" này. Đáng chú ý, khi thể hiện ca khúc "Cắt tiền duyên" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nữ ca sĩ hài hước khẳng định, ai mà đang lận đận tình cảm thì hãy học thuộc bài hát đó vì nhờ bài này mà chị tìm được "một nửa" của đời mình - bác sĩ Tiến Hùng và nên duyên vợ chồng.

Thanh Lam cũng thành thật bày tỏ, chị có chút run khi hát trong show này vì khán giả thuộc bài hát của Tuấn Hưng nhiều hơn các bài của mình. Ở tiết mục này, đạo diễn Hoàng Công Cường cũng dàn dựng hoạt cảnh sân khấu theo đúng tinh thần câu chuyện của ca khúc mà nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến kể. Đó là ngày xưa nhạc sĩ bị bảo là "duyên âm" đi theo, phải nhờ đến các thầy và các cô ở chùa "cắt tiền duyên" ra sông. Vì vậy trên sân khấu liveshow ‘’Chị tôi’’ có rất nhiều sợi dây tiền duyên và không gian ma mị để tái hiện lại đúng bối cảnh ca khúc "Cắt tiền duyên".

Đặc biệt Thanh Lam bất ngờ thể hiện bản "hit" của Tuấn Hưng là ca khúc "Nắm lấy tay anh" mà nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác. Khi hát ca khúc này, nữ ca sĩ không ngần ngại tiến xuống phía dưới hàng ghế khán giả để bày tỏ tình cảm với người đàn ông hiện tại của mình: "Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường...". Từ ngày quen và yêu bác sĩ Tiến Hùng, nữ "diva" không ít lần bày tỏ tình cảm với anh bằng âm nhạc và trước đám đông.

Một số hình ảnh ấn tượng tại đêm diễn: