Cụ ông Pat Marino, 85 tuổi và cụ bà Mary Marino, 80 tuổi đã sống với nhau 58 năm đã bị chết trong bồn tắm nước nóng. Sự việc được phát hiện bởi một người hàng xóm trong ngôi nhà mùa đông của họ sau khi gia đình họ lo lắng khi gọi điện về và không thấy hai ông bà nghe máy. Cả hai được xác định chết ngay tại hiện trường và cảnh sát cho rằng không phải do ai sát hại. Gia đình của hai cụ đã cho biết cuộc sống của họ vô cùng thoải mái và tiện nghi cho dù họ sống một mình với nhau.
Một người con rể đã cho biết: “Chúng tôi không trả lời về những gì đã xảy ra. Có thể là do nhiệt độ trong bồn tắm quá nóng. Đây thực sự là một mất mát quá lớn cho gia đình". Theo Tạp chí Tin tức, Pat Marino là một nhân viên của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Metropolitan, và làm việc tại Eastchester, New York.
Cụ ông Pat Marino, 85 tuổi và cụ bà Mary Marino, 80 tuổi phát hiện bị chết trong bồn nước nóng
Hiện trường nơi phát hiện thi thể của cặp vợ chồng
Karen Johnson người hàng xóm phát hiện ra thi thể của hai cụ
Pat Marino được biết là có bệnh tim. Ông từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong Thế chiến II. Mary Marino là một người vợ nội trợ tận tụy và chăm sóc cho gia đình chu đáo. Tang lễ của họ sẽ diễn ra vào thứ tư tại nhà thờ Annunciation, Yonkers, an táng tại nghĩa trang Heaven.