Từ từ hãy cấm!

ANTĐ - Đang ngồi xem chương trình thời sự trên tivi, nghe thông tin Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án cấm phương tiện cá nhân để hạn chế ùn tắc giao thông, anh Nguyễn Văn Tuyền (Yên Hòa - Cầu Giấy) thở dài:

- Cấm phương tiện cá nhân là tất yếu nhưng người dân sẽ đi bằng gì trong khi phương tiện giao thông công cộng còn nhiều hạn chế và thiếu hấp dẫn như hiện nay?

- Nhà nước sẽ có phương án tăng cường phương tiện vận tải công cộng, ví như xe buýt?

- Như xe buýt lại vẫn phải chen chúc lên xe, nhất là vào giờ cao điểm. Xe lạng lách, phanh gấp, vệ sinh không sạch sẽ nên nhiều người sợ lắm. Không ít bạn nữ lên xe còn say như... điếu đổ nên chẳng bao giờ dám đặt chân lên.

- Khi xe buýt trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân thì những nhược điểm trên sẽ được khắc phục.

- Dù có khắc phục được những nhược điểm ấy thì hiện tại mạng lưới xe buýt cũng vẫn chưa tạo thuận tiện cho người dân. Hơn nữa, muốn có chỗ ngồi trên xe buýt hay đi học, đi làm đúng giờ, chắc người dân phải dậy sớm hơn bình thường 2 tiếng, để đi bộ ra bến đợi xe để tránh ùn tắc. Nếu đi vào giờ bình thường thì chắc chắn muộn giờ học, giờ làm.

- Sau này khi hạn chế phương tiện cá nhân rồi thì ùn tắc sẽ giảm thôi.

- Đó là tương lai, còn hiện tại dù sao cũng phải từ từ hãy cấm. Tôi thấy báo chí hay nói đến việc cấm xe ở nước này, nước kia và Việt Nam học tập, nhưng để có quyết định cấm thì họ đã chuẩn bị cả lộ trình 5-10 năm trước rồi. Điều này thì ít chuyên gia nào nói tới, mà cứ nói cấm là cấm thì không ổn!