Tự tạo sóng gió để “nổi”

ANTĐ - Chưa có khi nào trên truyền hình lại “được mùa” các sân chơi âm nhạc, còn người xem thì no nê đến “bội thực” như hiện giờ.  Các cuộc thi nhiều đến nỗi không đếm nổi, và dù là thi hát, thi nhảy, hay gì đi chăng nữa thì đều gặp nhau ở một điểm chung là “sao” và “scandal”…
Tự tạo sóng gió để “nổi”  ảnh 1
4 vị giám khảo của cuộc thi được quảng bá là
tìm kiếm tài năng âm nhạc đích thực - “Giọng hát Việt - The Voice”

“Né” đủ đường…
Ấy là câu chuyện có thật đằng sau các cuộc thi âm nhạc đang lũ lượt kéo nhau lên sóng truyền hình thời gian gần đây. Có một giọng ca được đánh giá là nam ca sĩ chuẩn mực hàng đầu trong làng nhạc nhẹ hiện nay được mời chấm một cuộc thi âm nhạc sắp sửa lên sóng truyền hình Việt Nam có tên gọi “Giọng hát Việt - The Voice”. Định bụng sẽ nhận lời tham gia dù có phải bỏ dở nhiều hoạt động ca hát khác để đồng hành cùng cuộc thi có khi tới vài tháng nhưng khi được thông báo ngồi cùng ghế “nóng” với mình có hai “ngôi sao” của dòng nhạc thị trường là Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà thì anh lại không khỏi nghĩ ngợi. Đem băn khoăn này đi hỏi ý kiến của một người thầy cũng từng được mời làm chuyên gia âm nhạc của nhiều cuộc thi hát và anh nhận được… nỗi băn khoăn tương tự. Âu cũng là điều dễ hiểu bởi đến người ngoài còn nhìn thấy một sân chơi được quảng bá là tìm kiếm giọng hát hay đích thực, không màng đến hình thức lẫn chiêu trò mà lại mời những “ngôi sao” nổi danh từ một trong hai yếu tố trên, chưa bàn đến việc giọng hát của họ khó mà chinh phục những đôi tai khó tính. Và một trong những lời khuyên mà nam ca sĩ này nhận được là “hét” cát sê cao, không thì đưa ra đề nghị đổi giám khảo khác chấm thi cùng mình nếu không muốn bị cuốn theo “chiêu trò” của Ban tổ chức để rồi bị dư luận “ném đá” và ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi. Nhưng cả hai xem ra đều khó vì lý do nào cũng dễ làm người khác “mếch” lòng. Rốt cuộc anh chọn cách lặng lẽ rút lui. Trong khi đó, người đưa ra lời khuyên cho anh - một chuyên gia âm nhạc có tiếng vẫn xuất hiện tại các cuộc thi hát trên truyền hình cũng không giấu nổi bức xúc về cách những người tổ chức sân chơi “Giọng hát Việt” đang làm. Nữ nghệ sĩ này thổ lộ giữa cả “rừng” cuộc thi mà “chiêu trò át tiếng hát” nhan nhản lên sóng truyền hình như hiện nay, bà đã rất trông chờ khi biết có một sân chơi tôn vinh giọng ca đích thực như “Giọng hát Việt” sắp sửa lên sóng. Thậm chí bà còn có ý định khuyên cô cháu gái vốn là giọng ca trưởng thành từ sân chơi “Vietnam Idol” và được nhiều người mến mộ ghi danh thi tiếp cuộc thi này như một cách khẳng định đam mê và tài năng âm nhạc thực thụ của mình. Nhưng khi biết danh tính các vị “cầm cân nảy mực” toàn “sao” kiểu như trên thì ý định này bỗng dưng… “chột” hẳn bởi “chẳng hiểu các thí sinh đi thi học được gì từ những vị giám khảo này? “Câu” khán giả bằng…  “scandal”?
Tự tạo sóng gió để “nổi”  ảnh 2
Sau “Cặp đôi hoàn hảo”, Ngọc Anh “đắt sô” khi được mời tham gia cả
“Hợp ca tranh tài” lẫn “Bài hát yêu thích” và ngay lập tức dính “scandal”


Chuyện mời các “ngôi sao” ca nhạc thị trường chấm chọn một cuộc thi hát được quảng cáo là chuyên nghiệp như “Giọng hát Việt” suy cho cùng là lợi cả đôi đường. Phía nhà sản xuất thì đạt được mục đích “câu” số lượng người xem bởi ở đâu có “sao” ở đó có… “scandal”, còn các “ngôi sao” thì được dịp đánh bóng tên tuổi khi được nhắc tên với tần suất chóng mặt trên truyền hình. Thế nên dù cát sê làm giám khảo không hề cao như nhiều lời đồn thổi, lại phải bỏ lỡ nhiều lời mời đi hát kiếm bội tiền khác, nhưng nhiều “sao” vẫn hồ hởi nhận lời. Đó cũng là mẫu số chung thường gặp ở nhiều sân chơi âm nhạc khác đang dập dìu phủ sóng truyền hình. Nhất là khi những người ngồi ở vị trí ban giám khảo không hiểu vô tình hay cố ý luôn góp phần gây “sóng gió” dư luận ở cuộc chơi mà mình tham gia. Thế mới có chuyện nhiều nghệ sĩ khi được mời ngồi vào “ghế nóng” ở những cuộc thi này thì chối đây đẩy như trường hợp của nhạc sĩ Trần Tiến. Còn thí sinh nhiều khi bị đẩy vào thế tạo “scandal” mà không hay biết. Chẳng thế mà cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent” gần đây mới xảy ra sự cố dở khóc dở cười khi chính gia đình thí sinh tố cáo Ban tổ chức cố tình sử dụng thủ thuật chiêu trò để biến con gái mình thành “tâm bão” nhằm thu hút sự chú ý của dư luận đến chương trình. Còn ở một cuộc thi âm nhạc khác, vốn không được xếp “đồng hạng” với các chương trình giải trí đơn thuần như “Bài hát yêu thích” cũng vừa khiến cả khán giả lẫn nghệ sĩ tham gia một phen ngỡ ngàng vì tự dưng xuất hiện “scandal” tin nhắn rác. Chưa biết hiệu ứng những “scandal” này tạo ra thế nào, số lượng người xem tăng đến đâu, nhưng có điều khán giả đã bắt đầu biết với những cú tung hỏa mù tai tiếng và chiêu trò là mục đích chính cho cuộc chơi kiểu thế này. Mà một khi khán giả đã nhàm, đã ngán thì rất dễ quay lưng!