Tự cứa cổ và phóng hỏa đốt nhà do bi quan?

ANTĐ - Được bế ra khỏi đám cháy, song nạn nhân Hải lại cố bám chặt tay vào ghế, muốn chết.
 

Ngôi nhà xảy cháy

Khoảng 10h30 sáng nay (21/2), tại số nhà 04 ngách 389/8 đường Trần Thái Tông (Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy cháy.

Anh Bùi Đình Bằng (ở số nhà 10, ngách 389/80) thuật lại: Khi phát hiện khói đen nghi ngút bốc lên từ tầng 2 của căn nhà, tôi đã lao đến phá cổng rồi chạy lên tầng 2. Trong phòng lửa bốc cháy rừng rực, có bóng dáng 1 người, đó là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1980). Tôi lao vào bế thốc Hải ra để cứu thì Hải còn cố bám tay vào chiếc ghế, không chịu rời ra. Trên cổ còn có vết cứa dài đang chảy máu.

Tự cứa cổ và phóng hỏa đốt nhà do bi quan? ảnh 3
Sự hiếu kỳ của người dân khu vực

Tự cứa cổ và phóng hỏa đốt nhà do bi quan? ảnh 4
Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, ứng cứu

Theo một số người dân xung quanh khu vực này cho biết, anh Hải nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hiện anh này đang sống cùng mẹ và em trai. Khi sự việc xảy ra, em trai Hải cùng bạn gái đang có mặt tại nhà. Phát hiện đám cháy, khói đen dày đặc hai người đã phải chạy lên tầng 3 để kêu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động hai xe cứu hoả và hàng chục cảnh sát đến để cứu chữa. Tuy nhiên, do vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngách nhỏ, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Phải hơn 1 tiếng sau, đám cháy mới hoàn toàn được khống chế, lúc này toàn bộ tài sản tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà đã hoàn toàn bị cháy rụi.

Ngoài anh Hải bị bỏng khá nặng, vụ cháy còn làm một cụ bà tên Minh bị thương. Hiện ngôi nhà đã được niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra.