Triển lãm tranh, tượng, ảnh “Chị và em”

(ANTĐ) - Chênh nhau 17 tuổi, Vũ Bạch Hoa và Vũ Bạch Liên mỗi người một phong cách khác nhau, là đại diện cho 2 thế hệ sáng tác đang có một cuộc triển lãm đáng xem tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Triển lãm tranh, tượng, ảnh “Chị và em”

(ANTĐ) - Chênh nhau 17 tuổi, Vũ Bạch Hoa và Vũ Bạch Liên mỗi người một phong cách khác nhau, là đại diện cho 2 thế hệ sáng tác đang có một cuộc triển lãm đáng xem tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Vũ Bạch Hoa đã trải qua thời chiến tranh, bao cấp, sáng tác của chị là sự bình yên, đơn giản của đời sống hòa bình hay ca ngợi cái đẹp bình dị thường ngày. Khán giả có thể thấy điều đó qua “Thôn nữ” (tượng gỗ), “Trăng” (phù điêu),”Đêm thu” (lithography), “Góc vườn” (in độc bản), “Mẫu tử” (tượng đá)... hay chuyện xưa đẹp đẽ của tình người như các bức phù điêu “Đêm trăng làng Vũ Đại”, “Tiên Dung và Chử Đồng Tử”, “Hồng nhan”...

Vũ Bạch Liên thì khác, chị là một họa sĩ đồ họa trẻ, ham thích thể hiện các tác phẩm của mình với các ngôn ngữ kỹ thuật đồ họa mới. Chị tìm tòi các ngôn ngữ, kỹ thuật, chất liệu; từ in độc bản, khắc lõm, lithography trên đá và bản nhôm đến cả ảnh kỹ thuật số. Trong nhiều tác phẩm của mình, Vũ Bạch Liên chuyển tải những tâm lý phức tạp về cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên phần lớn các tác phẩm của Vũ Bạch Liên chứa đựng đầy lòng trắc ẩn, yêu thương với con người nhất là khi chị nói về phụ nữ và trẻ em. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 17-12.

Minh Thu