Trân trọng mỗi nấc thang cuộc đời

ANTĐ - Chuyện kể rằng có 2 anh em nhà nọ đi leo núi về, đến khu nhà chung cư nơi họ sống chợt phát hiện ra thang máy trục trặc không thể vận hành.

Nhà ở tận trên tầng 80, người bình thường chắc buông xuôi, nhưng hai anh em vốn quen leo núi, lại có sức khỏe, nên quyết định củng cố tinh thần, đi thang bộ. Khi lên đến tầng 20, không những không cảm thấy mệt mỏi, vất vả, họ còn khuyến khích nhau rằng mình là những tay leo núi rất cừ, huống hồ đây chỉ là mấy chục tầng lầu, thế là tiếp tục đi lên trong phấn chấn. Đến tầng 40, mệt mỏi bắt đầu xâm lấn, hai anh em quyết định để lại túi dụng cụ leo núi to và nặng, định bụng khi có điện sẽ đi thang máy xuống lấy lên.

 

Đừng để bạn gục ngã trên mỗi nấc thang cuộc đời

Thêm 20 tầng nữa, họ thấy toàn thân rã rời, hơi thở đứt quãng, không còn sức đi tiếp nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã đi được 3/4 quãng đường, chỉ còn lại 20 tầng, cố được thì cố nốt. Họ đi tiếp trong sự nhọc nhằn, sức cùng lực kiệt, được đích. Khi đến trước cửa nhà, người anh chợt nhớ ra đã để quên chìa khóa trong túi hành lý bỏ ở tầng 40. Như quả bóng xẹp hơi, trước mắt họ chỉ còn sự hoang mang vô độ.80 tầng lầu ấy cũng giống như 80 năm đời người, 20 năm đầu là tuổi thanh xuân phơi phới, việc gì cũng vượt được qua

Đến 40 tuổi, trên mình đầy gánh nặng vợ con, cuộc sống, có người không chịu nổi đã vứt lại để đi tiếp. Khi ở tuổi 60, việc hoàn thành nốt hành trình đôi khi là bất đắc dĩ. Tới lúc ở tuổi 80, người ta mới nghĩ lại những thứ mình trót bỏ lại, nhưng sức cùng lực kiệt, không thể quay ngược thời gian tìm kiếm hạnh phúc nữa rồi.

Nếu là người đang leo lên từng bậc cầu thang cuộc đời, bạn định sẽ làm gì ở mỗi tầng lầu ấy?