"Trả giá" - bộ phim đang ăn khách nhất Bắc Mỹ đến Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ phim sẽ khởi chiếu tại các rạp trong nước từ 7-12. "Trả giá" (The Brave one) vừa khởi chiếu tại Bắc Mỹ đã nhận được đánh giá cao của cả giới chuyên môn lẫn dư luận công chúng. Phim được kỳ vọng đủ khả năng "ứng thí" giải Oscar năm 2008.

"Trả giá" - bộ phim đang ăn khách nhất Bắc Mỹ đến Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ phim sẽ khởi chiếu tại các rạp trong nước từ 7-12. "Trả giá" (The Brave one) vừa khởi chiếu tại Bắc Mỹ đã nhận được đánh giá cao của cả giới chuyên môn lẫn dư luận công chúng. Phim được kỳ vọng đủ khả năng "ứng thí" giải Oscar năm 2008.

“Có những ranh giới giữa Thiện-Ác mà chuẩn mực đạo đức không cho phép chúng ta vượt qua”, nữ diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất Jodie Foster tâm sự: “Nhưng trong những hoàn cảnh thử thách nhất, ai biết được mình sẽ thay đổi ra sao? Bạn có thể là một người đĩnh đạc trí thức, luôn sống và hành động theo pháp luật nhưng khi bị dồn đến chân tường, khi cảm thấy tuyệt vọng bức bách nhất, có khi nào bạn đánh mất chính mình?”

Những con phố ồn ào huyên náo ở New York là nơi Erica Bain (Jodie Foster) trải qua cuộc sống hạnh phúc bình yên của mình. Mỗi sáng Erica đi qua những con đường tại thủ đô sầm uất để tìm cảm hứng cho chương trình phát thanh “Dạo phố” mà cô làm biên tập viên. Và khi trở về nhà bên cạnh vị hôn phu David Kirmani (Naveen Andrews), cô hiểu được rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng rồi tất cả đã biến mất vào một buổi tối oan nghiệt trong công viên, những tên côn đồ đã hành hung David đến chết, còn Erica cũng bị đánh mê man bất tỉnh suốt ba tuần liền...

Những án mạng liên tiếp xảy ra nhưng nạn nhân đều là những tên vô lại xấu xa …khiến thanh tra Sean Mercer (Terrence Howard) không khỏi nghi ngờ. Và khi những manh mối để lại hiện trường dần hé mở, Mecer ngỡ ngàng khi nhận ra kẻ sát nhân không phải là một gã sát nhân lạnh lùng mà là một cô gái đang sục sôi ý chí trả thù.

Không chỉ đơn thuần là một phim hành động (phim được xếp vào thể loại R, tức phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi vì có những cảnh bạo lực, tội phạm…) , "The Brave One" ẩn chứa nhiều bài học đạo lí thấm thía.

Với một số khán giả, "The Brave One" không nhận được nhiều tình cảm của họ như "The Crying Game" - bộ phim từng giúp đạo diễn Neil Jordan giành giải Oscar năm 1992. Nhưng đa số ý kiến vẫn cho rằng, "The Brave One" xứng đáng là một bước tiến trong sự nghiệp của vị đạo diễn này.

Chỉ sau vài ngày khởi chiếu, bộ phim "The Brave One" đã nhanh chóng vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng Phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ (tuần lễ từ 10/9/2007 đến 16/9/200)7.

Nhật Thảo