Tỏa sáng tinh hoa Hà Nội

ANTĐ - Sau hơn 60 năm kể từ ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng, diện mạo Hà Nội đã có biết bao đổi thay. 

Những công trình, những chiếc cầu, những con đường rộng mở liên tiếp được xây dựng, Hà Nội thay da đổi thịt từng ngày. Góp phần, góp sức làm nên những chuyển biến lớn lao ấy là công sức của muôn người tốt, việc tốt có ở quanh ta, nổi bật nhất và tiêu biểu nhất là những công dân ưu tú của Thủ đô. Và không thể kể hết, nhớ hết những con người thầm lặng đâu đó đang lặng lẽ “mỗi ngày làm một việc tốt”.

Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi “lắng hồn núi sông”, nơi hội tụ tinh hoa, cốt chất dân tộc, tinh chất người Việt, cũng chính là mảnh đất quy tụ và tỏa sáng những tấm gương trong hầu hết mọi lĩnh vực, ngành nghề. Mỗi năm đến 10-10, Hà Nội vinh danh, tuyên dương 10 công dân Thủ đô ưu tú cùng hàng ngàn người tốt, việc tốt. Tuy nhiên, phía sau những gương mặt, những tên tuổi cụ thể đó còn rất nhiều những người dân không muốn rõ mặt, thậm chí không muốn nêu tên, chụp ảnh đưa lên mặt báo hay các phương tiện truyền thông.

Xã hội còn biết bao người tốt quanh ta, âm thầm làm việc thiện, việc nghĩa; lặng lẽ dốc sức, dốc lòng và cả tiền bạc, xuất phát từ tấm lòng “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. Đạo lý, lẽ sống ấy thấm vào máu thịt, vì thế nó trở thành hành động như một lẽ tự nhiên, một sự thôi thúc từ đáy lòng. Có những bà giáo già cặm cụi bao ngày tháng dạy học miễn phí cho những học sinh nghèo, những đứa trẻ khuyết tật.

Có những người chẳng giàu có gì đã biến căn nhà mình thànhmái ấm cưu mang những thân phận cơ nhỡ. Có những nhóm sinh viên đêm đêm lặng lẽ mang những suất cơm, gói xôi nóng hổi trao tận tay những người nghèo trong mọi ngóc ngách, ngõ hẻm. Có những phụ nữ nghỉ hưu tự bỏ tiền túi, đi quyên góp từng đồng, từng cân gạo nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bệnh trong các bệnh viện. Lại có những quán cơm, quán phở giá chỉ dăm nghìn đồng dành cho những người lao động ngoại tỉnh đang chật vật kiếm sống hàng ngày.

Mặc dù thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đã khá hơn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện thấp nhất cả nước. Đặc biệt, khoảng cách giàu nghèo không còn chênh lệch quá lớn. Bởi thế, những người tốt - việc tốt, những tấm lòng, nghĩa cử của người Hà Nội càng cần được tỏa sáng và lan rộng. Tháng 10 mùa thu này, dường như trong lòng người Hà Nội chung một niềm vui thầm lặng: Xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt, người tử tế tỏa sáng tinh hoa Hà Nội.