Tin ở chính mình

ANTĐ - Ở một vùng núi xa xôi hoang vắng có một vách đá cao chót vót. Không biết từ bao giờ trên vách đá đó mọc lên một cây hoa bách hợp nhỏ xinh. Khi vừa mọc lên, trông nó giống hệt một cây cỏ dại. Song bản thân nó biết mình khác những cây cỏ thông thường, nên luôn tự nhủ: “Ta là hoa bách hợp, không phải cỏ dại. Cách duy nhất để chứng minh điều đó là nở một đóa hoa thật đẹp”.

Từ đó, bách hợp luôn chăm chỉ hấp thu thật nhiều nước và ánh nắng mặt trời, rễ ăn sâu, thân vươn thẳng. Cuối cùng đến một sớm xuân, một chiếc nụ ló ra trên đầu cây hoa. Những cây cỏ dại xung quanh thấy vậy vẫn ra sức chê bai: “Rõ ràng là cỏ, vậy mà vẫn cố bảo mình là hoa, xem chừng cái thứ trên đầu hắn không phải là nụ, mà là cục u dốt nát”. Thỉnh thoảng có mấy con ong bay qua, cũng khuyên bách hợp đừng cố công vô ích: “Trên cái vách núi này, dù có nở bông hoa đẹp nhất trên thế giới, thì cũng chẳng có ai đến thưởng thức đâu”. 

Dù vậy, bách hợp vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Nó dồn hết sức lực vào chiếc nụ. Một ngày kia, bông hoa sáu cánh nở ra dưới mặt trời rực rỡ, khiến cho cả vùng núi hoang vu bừng sáng. Tin đồn lan nhanh, hàng trăm người đổ về vùng núi đó xem bông hoa màu nhiệm, còn các đôi tình nhân tìm đến bằng được để chụp ảnh chung với ước mơ “trăm năm hòa hợp”. Được con người ngợi khen không ngớt, song bông hoa vẫn chỉ tự nhủ: ta đã có thể chứng minh được thân phận của mình.

Trên hành trình dài dằng dặc của mỗi người, tâm thế luôn quyết định kết quả của mọi hành vi. Học cách tôn trọng và tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ nhận ra giá trị của mình trước khi được những người xung quanh thừa nhận.