Phim truyền hình “Chỉ có thể là yêu”

Tiểu thuyết gây “sốt” lên phim

ANTĐ - Khai thác mạch cảm xúc về tình yêu để vẽ nên bức tranh về đời sống giới trẻ, 32 tập phim “Chỉ có thể là yêu” sẽ lên sóng “giờ Vàng” VTV1 vào tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6-12 tới. 

Phim có nhiều hình ảnh về hoa cúc Họa Mi và lên sóng giữa mùa loài hoa này
đang tràn ngập phố phường Hà Nội

Không phải “dị bản”

“Chỉ có thể là yêu” là tác phẩm đầu tay của cây bút trẻ Hân Như từng gây “sốt” cộng đồng mạng với hàng triệu lượt người đọc ngay khi vừa được tác giả đưa lên mạng. “Cơn sốt” ấy ngay lập tức đưa Hân Như trở thành cái tên quen thuộc trên khắp các diễn đàn văn học với nhiều truyện lôi cuốn độc giả. Tác phẩm này sau đó đã được ấn hành thành sách với lời đề tựa đại ý: đố ai có thể dừng lại nếu chưa đọc hết. Cho đến giờ cuốn sách này lại tiến thêm một bước nữa, đến gần cả độc giả lẫn khán giả với việc được chuyển thể thành phim. 

Nữ tác giả Hân Như tâm sự khi nhận được lời ngỏ ý hợp tác từ Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC), cô vừa mừng lại vừa băn khoăn bởi không biết “đứa con” của mình khi bước lên phim sẽ thế nào, liệu có trở thành “dị bản” hay khác nhiều so với những gì mình từng “thai nghén” hay không. Nỗi lo ấy biến mất khi cô tiếp xúc với các nhà biên kịch phim và tin tưởng rằng những gì mà cô gửi gắm trong truyện sẽ được giữ lại gần như toàn bộ. 

Thừa… lãng mạn 

Ngày còn đi học, Vũ Minh Trí đã nổi tiếng với tài làm phim lãng mạn và bộ phim tốt nghiệp của anh cũng là một tác phẩm về đề tài…tình yêu có tên gọi “Khi người ta yêu”. Cũng bởi vậy, ngay khi có ý định chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim thì anh là người đầu tiên mà Giám đốc VFC - đạo diễn Đỗ Thanh Hải “nhắm” tới. Trước câu chuyện có thừa lãng mạn như “Chỉ có thể là yêu”, đạo diễn Vũ Minh Trí khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định chọn cách xây dựng hai mảng màu đối lập giữa đời sống sinh viên xóm trọ và đời sống sinh viên thành phố hiện đại. Trong đó nhiều cảnh quay lãng mạn được anh chọn gắn liền với hoa, từ hoa sen đến hoa cúc, và mở rộng bối cảnh quay từ hồ Tây cho đến sông Hồng.

 Đạo diễn Vũ Minh Trí chia sẻ, 32 tập phim sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt về hai bầu không khí, một bên là vô cùng tươi sáng của những người luôn phải đối mặt với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”  và một bên là cuộc sống u tối và ảm đạm của những người dư thừa vật chất. Không đơn thuần chỉ có tình yêu tay đôi với tay ba, phim còn là câu chuyện về giới trẻ dưới góc nhìn đầy lạc quan. Và từ bức thông điệp về tình yêu được gói gọn trong truyện, phim còn gửi gắm nhiều ý nghĩa giá trị trong bức thông điệp khác rằng tình cảm chân thành, lòng vị tha có thể giúp những người trẻ đứng dậy sau những vấp ngã và tìm được ý nghĩa của cuộc sống. 

Thử thách mới với gương mặt cũ

Từng quả quyết: “Nếu không tự tin với những gì mình đã chọn thì tốt nhất không nên làm” nên đạo diễn  Vũ Minh Trí có lý riêng khi chọn một nửa dàn diễn viên chính trong phim đều là những gương mặt mới. Hai cô gái Linh Phương và Thu Huyền được chọn vào vai chính với suy nghĩ như vậy - không câu nệ chuyện chuyên nghiệp hay nghiệp dư, quan trọng là làm sao để khán giả đồng cảm được với nhân vật và chấp nhận được các tình tiết của câu chuyện. Ngược lại, hai nhân vật nam chính trong phim lại được Vũ Minh Trí giao cho hai diễn viên đã quen với khán giả và đang ở độ “chín” của tuổi nghề là Việt Anh và Hồng Đăng.

Trong đó tuy tiếp tục vào mẫu hình nhân vật quen thuộc là công tử con nhà giàu chơi bời trác táng nhưng Việt Anh tâm sự vai diễn lần này hoàn toàn khác biệt so với các bộ phim mà anh từng đóng. Bởi đằng sau vẻ bề ngoài thô ráp, cục cằn, thô lỗ cùng lối sống chơi bời ấy là một chàng trai có cá tính, không thích dựa dẫm và đã luôn tự mình vươn lên trong cuộc sống. Còn với  Hồng Đăng thì đây là một bộ phim khá thú vị với anh bởi dù đã tham gia không ít phim nhưng đây lại là bộ phim đầu tiên mà anh có cảnh “khóa môi” với bạn diễn. Anh chàng nổi danh với vai Minh Khang trong bộ phim “Cầu vồng tình yêu” tự nhận không biết có phải do kỹ năng diễn xuất hay không nhưng anh được mọi người trong đoàn làm phim nhận xét là đã diễn cảnh lãng mạn này không tồi chút nào.