Tiểu thuyết "Anh không là con chó của em" lên phim

ANTD.VN - “Anh không là con chó của em” – cuốn tiểu thuyết được đạo diễn Lê Hoàng viết và xuất bản cách đây hơn 1 năm đã được chuyển thể thành phim chiếu rạp.

Người đảm nhận vai trò chuyển thể cuốn tiểu thuyết từng gây “sốt” ngoài kệ sách này là đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ.

Chia sẻ về bộ phim này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết anh từng đọc cuốn tiểu thuyết “Anh không là con chó của em” mà đạo diễn Lê Hoàng viết từ hơn một năm trước. Sau đó khi biết nhà sản xuất Thiên Phúc có ý định làm một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này, anh vừa hào hứng nhưng cũng vừa e ngại.

Cũng theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thì phim sau khi chuyển thể có tên gọi “Chờ em đến ngày mai” với kịch bản do chính anh và đạo diễn Đức Thịnh xây dựng, trong đó đạo diễn Đức Thịnh là người chắp bút.

“Chờ em đến ngày mai” được tiết lộ là không giống hoàn toàn với nguyên tác tiểu thuyết của đạo diễn Lê Hoàng, song những chi tiết đặc sắc trong truyện vẫn sẽ được giữ nguyên.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết trước khi nhận lời làm bộ phim này, anh đã nghiên cứu khá kỹ về yếu tố kỹ xảo bởi nếu kỹ xảo không tốt sẽ rất dễ gây khó chịu với người xem. Tuy nhiên vị đạo diễn trẻ này quả quyết vấn đề này sẽ được giải quyết, đủ để đáp ứng yêu cầu vừa khó vừa độc đáo của kịch bản. Cụ thể là trong phim sẽ có một chú chó biết nói tiếng người.

Tham gia đảm nhận các vai diễn chủ chốt trong phim là 4 gương mặt quen thuộc: MC Trấn Thành, “hot Vlogger” An Nguy, Will 365 và Lily Nguyễn.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bày tỏ sự tin tưởng vào việc phim quy tụ được dàn diễn viên trẻ, được nhiều khán giả yêu thích và đều rất “hot” trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thì đây vừa là lợi thế, vừa là áp lực không nhỏ với anh bởi các gương mặt nổi tiếng trên đều có “fan” riêng và các “fan” trung thành với họ đều có định hình rất rõ ràng về thần tượng của mình.

Trong khi để hóa thân vào vai diễn, họ phải trở thành mẫu người khác hẳn với mình ở ngoài đời và không biết liệu “fan” có thích sự thay đổi đó hay không.

“Điều tôi thích nhất ở các diễn viên của mình là năng lượng của họ. Đặc biệt là Trấn Thành. Tôi chưa bao giờ thấy Thành không nhiệt huyết trong các cảnh phim mà anh tham gia. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chính nhiệt huyết của anh khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Vai diễn Kevin Vũ là một vai khá nặng về cảm xúc và cũng cần nhiều kĩ năng khác (như ca hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ...), bởi vậy, tôi nghĩ Trấn Thành là người duy nhất hợp với vai này ở thời điểm đó. Nếu điều bạn băn khoăn khi xem phim là liệu Thành có thoát khỏi cái bóng của MC Trấn Thành không, tôi có thể trả lời chắc chắn là: "Có"!” – đạo diễn  Đinh Tuấn Vũ chia sẻ.

Về việc chọn An Nguy, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết An Nguy là một Vlogger được rất rất nhiều bạn trẻ theo dõi. Xem “The Face”, ai cũng thấy được sự cá tính của An, thậm chí "thích gì làm nấy". Không chỉ vậy, An Nguy lại thích đóng phim. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho rằng anh nhìn thấy ở cô gái này những điều trong sáng đúng với nhân vật Ly Cún.

Trước đó, An Nguy đã lên thử vai khoảng 5 lần trước khi chính thức nhận vai. Tuy nhiên ngay cả khi giao vai cho An Nguy, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vẫn cảm thấy mình rất liều lĩnh. Mặc dù vậy đến giờ, sau khi phim đã đóng máy, anh cho rằng sự liều lĩnh của mình đã cho ra kết quả hơn mong đợi, bởi sự tự nhiên là điều tuyệt vời nhất trong diễn xuất của An Nguy, nó bù lại cho việc thiếu kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết khác.

Còn về Lilly Nguyễn cũng là gương mặt bước ra từ chương trình “The Face” lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ khi xây dựng kịch bản, êkip đã nghĩ nhân vật Cherry mà sau này giao cho Lilly Nguyễn không quá khó để “casting”.

Song sự thật ngược lại hoàn toàn. Để tìm được một cô gái vừa toát lên vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ nhưng vẫn có những lúc yếu đuối, đầy cảm xúc là vô cùng khó. Và chính MC Trấn Thành đã “quân sư” để Đinh Tuấn Vũ tìm ra Lilly Nguyễn.

Theo Đinh Tuấn Vũ thì ngoài rào cản ngôn ngữ ra, Lilly có tố chất rất tốt để trở thành một diễn viên điện ảnh xuất sắc.

Diễn viên còn lại trong bộ tứ này là Will Nguyễn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết Phải Will là diễn viên khiến anh cảm thấy bồi hồi nhất khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình trong phim.

Will không phải người xuất sắc nhất khi bộ phim bắt đầu quay nhưng lại là người có sự tiến bộ và nhập vai tốt nhất khi hóa thân vào nhân vật Mít Chọt với những nét diễn tinh tế và đầy cảm xúc. Anh cũng là nhân vật khiến đạo diễn Đinh Tuấn Vũ phải thốt lên: “Tôi sẽ không bất ngờ nếu sau khi xem phim, bạn bảo tôi rằng bạn thích nhân vật của Will quá!”.

Ngoài những nhân vật là những diễn viên đang được yêu mến, bộ phim còn có sự xuất hiện của một diễn viên đặc biệt, đó chính là chú chó nghệ sỹ Mic. Để tìm được chú chó này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã rất vất vả nhiều ngày và sau đó mời chủ nhân của chú chó, vốn là một nghệ sỹ sân khấu tại Hà Nội, vào TP.HCM để hỗ trợ “diễn viên chính” này thực hiện các cảnh quay. Trong phim, chú chó Mic không những thành thạo các hoạt động của con người, mà còn có thể nói rất xuất sắc.

Hiện tại “Chờ em đến ngày mai” vẫn đang trong quá trình làm hậu kỳ, các khâu kĩ xảo đang được gấp rút hoàn tất và một số cảnh đã được chiếu thử. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hào hứng tiết lộ hiệu ứng thu được sau những lần chiếu thử là rất khả quan. Vì vậy anh tin rằng mọi người sẽ thích bộ phim, đặc biệt là thích chú chó Mic – một “diễn viên” cực kỳ quan trọng trong phim.

“Trong cuộc sống này, có một thứ để chờ đợi cũng là một hạnh phúc. Nó khiến người ta có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt” - đó là bức thông điệp mà "Chờ Em đến ngày mai" gửi gắm đến khán giả. Phim là câu chuyện tình yêu chứa đầy hy vọng. Hy vọng cho một cô gái bán gà rán, hy vọng cho một chàng ca sỹ ngôi sao và hy vọng cho một tên cướp "amateur". Họ đã gặp nhau và cùng nhau tạo nên những điều kỳ lạ.

Phim sẽ được phát hành toàn quốc vào 30-12-2016 bởi CJ CGV Việt Nam.

“Chờ em đến ngày mai” dựa theo tiểu thuyết “Anh không là con chó của em” của tác giả Lê Hoàng. Nội dung câu chuyện xoay quanh nhân vật Ly Cún – một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và làm công việc bán thức ăn nhanh ở một nhà hàng thơ mộng. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, Ly Cún liên tục trải qua những câu chuyện khó tin của cuộc đời.

Lãng mạn, trẻ trung và đầy niềm tin vào cuộc sống, “Chờ em đến ngày mai” mang đến cho khán giả một không gian tươi mới và câu chuyện cảm động về tình yêu của những con người đang tuổi thanh xuân. Những nút thắt bất ngờ, những tâm tư khó tỏ bày lần lượt tạo nên những lớp sóng cảm xúc dẫn dắt khán giả đi hết hơn 90 phút phim. Tình yêu ai cũng có, hạnh phúc ai cũng kiếm tìm, nhưng nó sẽ chỉ ở lại với những ai biết trân quý và sống tử tế mà thôi…