Tiết lộ thú vị đằng sau bức ảnh Đỗ Thị Hà làm ruộng trước khi làm Hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong lần hiếm hoi nhắc về bức ảnh mình đi chân lấm tay bùn đi cấy ngoài ruộng trở về, Đỗ Thị Hà bật cười tiết lộ, đó thực sự là những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Thời điểm cuối năm 2020 khi Đỗ Thị Hà mới đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam", trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh cô trong trang phục làm nông, đi ủng cao su, chân lấm tay bùn sau khi đi cấy trở về. Trong ảnh, cô gái xứ Thanh nở nụ cười tươi rạng rỡ. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú và tò mò về gia cảnh của tân Hoa hậu.

Bức ảnh Đỗ Thị Hà đi cấy trước khi đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2020"

Bức ảnh Đỗ Thị Hà đi cấy trước khi đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2020"

Mới đây khi nhắc lại bức ảnh này, Đỗ Thị Hà hào hứng kể, ngày đó cô được bố mẹ "trao quyền" ra ngoài đồng ruộng để cấy lúa, lý do là để con gái có trải nghiệm cuộc sống, biết làm mọi thứ để lỡ như sau này có bị "ế" chồng thì có kế sinh nhai.

Cũng theo "Hoa hậu Việt Nam 2020", gia đình cô làm nghề nông, bố đi làm xa, chỉ có mẹ là ở nhà làm công việc đồng áng, trồng trọt, chăn nuôi nên ngày nhỏ, cô cùng anh trai vẫn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, ra đồng cấy lúa. Người đẹp xứ Thanh làm quen với công việc cấy cày từ khi còn là học sinh cấp 2, sau đó lên đến cấp 3 thì bận học với ôn thi nên được ưu tiên ít phải làm hơn. Chính vì con gái không lạ gì với việc làm ruộng nên thời điểm Đỗ Thị Hà đăng quang, bố của cô từng nói vui, dù đăng quang thì vẫn phải đi cấy. Bậc thân sinh ra Đỗ Thị Hà tiết lộ, cô giấu gia đình đăng ký thi Hoa hậu, chỉ đến khi vào tới vòng bán kết rồi thì cả nhà mới biết. Lúc trước khi thi, cô thường xuyên phụ giúp gia đình việc đồng áng và chăm sóc ông bà nội.

Về phần mình, Đỗ Thị Hà nhớ lại, cô đã tích góp tiền trong suốt vài ba tháng để có tiền đi thi Hoa hậu. Người đẹp tự nhận bản thân vốn sống độc lập từ nhỏ nên cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về những việc mình làm. Với cô, việc đi thi cũng nhẹ nhàng chứ hoàn toàn không áp lực hay gặp quá nhiều khó khăn. Khi được vào bán kết, cô mới thông báo với gia đình và bố cô đã khóc rất nhiều vì bất ngờ và hạnh phúc.

Nói thêm về quan niệm sống kể từ sau khi trở nên nổi tiếng, Đỗ Thị Hà thẳng thắn cho biết, cô luôn tâm đắc với suy nghĩ: “đừng nên an nhàn khi còn trẻ”. Người đẹp chia sẻ, cô luôn nghĩ thanh xuân là khoảng thời gian rực rỡ nhất của đời người, cũng là lúc nguồn năng lượng của mình đạt đỉnh điểm. Vậy nên, thay vì chọn một cuộc sống an yên, hãy phát huy hết năng suất để làm việc. Dù vậy, là một người trẻ, cô hiểu đôi khi cuộc sống mệt mỏi, mỗi người có thể chọn an nhàn, nhưng hãy đảm bảo đó chỉ là những “điểm xuyến”, quãng nghỉ trong chặng hành trình dài của mình.

Về việc quay trở lại đường đua "Miss World 2021", Đỗ Thị Hà cho biết, vào ngày 12-3 tới, cô cùng các thí sinh còn lại trong Top 40 sẽ chính thức bay sang Puerto Rico để chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi này. Trước đó, đêm thi buộc phải hủy vào phút chót do nhiều thí sinh và người trong êkip sản xuất bị nhiễm Covid-19. Theo kế hoạch được Ban tổ chức "Miss World 2021" thông báo thì đêm thi này sẽ được tổ chức lại vào ngày 16-3 tới ở Puerto Rico.. Sau đó, các thí sinh sẽ tham dự chuỗi sự kiện từ thiện cùng Ban tổ chức và lên máy bay về nước vào ngày 18-3-2022.