Tiễn người về "bến sông quê"

ANTĐ- Giai điệu quen thuộc của ca khúc “Ca dao em và tôi” được vang lên ở những giây phút cuối cùng trong lễ truy điệu nhạc sỹ An Thuyên vào sáng qua 9-7 đã làm vỡ òa mọi cảm xúc. Không chỉ có vợ, con và thân quyến nhạc sỹ ôm lấy nhau khóc nấc mà tất cả những người có mặt trong lễ tang của ông đều rưng rưng xúc động. “Ca dao em và tôi” vẫn mượt mà, vẫn ấm áp và thấm đượm tình quê nhưng trong không khí nặng trĩu nỗi buồn này, ca khúc như những nốt nhạc trầm hùng tiễn đưa người nhạc sỹ tài hoa về “bến sông quê” của riêng ông.

Bao dự định còn dang dở…

Tang lễ của nhạc sỹ An Thuyên được cử hành theo nghi thức Quân đội vào sáng 9-7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Đông đủ gia đình, bạn bè và những người yêu mến ông đã đến nói lời tiễn biệt nhạc sỹ “Ca dao em và tôi”. NSND Thu Hiền đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp có mặt trong lễ khâm liệm nhạc sỹ An Thuyên vào lúc 5h sáng. Để rồi sau đó, bà lại nép mình trong dòng người đến viếng, chờ đến lượt để gặp mặt người anh của mình lần cuối. NSND Thu Hiền rưng rưng tâm sự: “Tôi và anh An Thuyên đã sống như vậy. Tôi là người hát nhiều nhất các sáng tác của anh. Chúng tôi không chỉ là anh em mà còn là những chiến hữu thời gian khó. Hôm nay, tôi đến đây coi như đã trọn nghĩa vẹn tình với người anh của mình”.
Tiễn người về "bến sông quê" ảnh 1

Ca khúc “Ca dao em và tôi” vang lên đã làm vỡ òa cảm xúc của mỗi người
tới tham dự lễ tang nhạc sỹ An Thuyên.

Dòng người đến tiễn biệt nhạc sỹ An Thuyên sáng 9-7 tưởng chừng như kéo dài đến bất tận. Nhiều nghệ sỹ tên tuổi đã có mặt từ rất sớm để được vào thắp nén hương cho ông. Nhạc sỹ Phạm Tuyên mấy hôm nay không được khỏe nhưng vẫn gắng gượng để tới viếng đám tang người đồng nghiệp, người hàng xóm ở cùng khu tập thể với mình.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ ngoài tài năng và tác phẩm để lại cho đời, nhạc sĩ An Thuyên còn là người sống có nhân cách, giản dị và chan hòa với mọi người. Cũng theo nhạc sĩ Phạm Tuyên thì tác giả “Ca dao em và tôi” được mọi người kính trọng và yêu mến ở đức tính không bao giờ tự cao  hay khoe khoang bất cứ điều gì, thậm chí đến cuối đời ông còn còn nhiều ấp ủ về việc nâng cao trình độ dân trí trong âm nhạc.

Xuất hiện trong đám tang nhạc sĩ An Thuyên với chiếc lồng chim tự mình trang trí, NSƯT Thanh Hương - vợ cố nhạc sỹ Thuận Yến tiến rất nhanh về phía đặt linh cữu nhạc sỹ An Thuyên. Vừa đi bà vừa khóc. NSƯT Thanh Hương cho biết, gia đình nhạc sỹ Thuận Yến và nhạc sỹ An Thuyên đã gắn bó với nhau từ thủa hàn vi, khi ấy nhạc sĩ An Thuyên còn nghèo khó và vất vả lắm. Trong ký ức về nhạc sĩ An Thuyên, NSƯT Thanh Hương vẫn nhớ như in ông luôn là người phấn đấu không ngừng nghỉ và có tính cách rất hiền lành. Tính cách ông như thế nào thì thể hiện trong âm nhạc như vậy, cứ da diết, mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Khi nghe tin dữ, NSƯT Thanh Hương đã chạy vội vào Viện 108 để tụng kinh cho người em của mình. Hôm nay đến với lễ tang của nhạc sỹ An Thuyên, bà đã mua 49 con chim để trong chiếc lồng được trang trí thêm vài cành ly vàng. Bà mong linh hồn nhạc sỹ sẽ được siêu thoát với lễ phóng sinh.

Cùng có mặt trong lễ tang, nhạc sỹ Nguyễn Cường, một người bạn của nhạc sỹ An Thuyên đã để lại dòng lưu bút trong cuốn sổ tang “Thuyên ơi, mình đến lần cuối với Thuyên đây. Mình mang vòng hoa Trần Tiến nhắn nhủ với dòng chữ “Trần Tiến nhớ An Thuyên”. Thuyên ơi, bao dự định còn dang dở. Thuyên ơi…”

Văng vẳng đâu đây lời yêu tha thiết…

Đến với lễ tang của nhạc sỹ An Thuyên không chỉ có những gương mặt nghệ sỹ tên tuổi, các cơ quan đoàn thể, bạn bè gần xa mà còn có những người hâm mộ, những người chưa từng được gặp nhạc sỹ An Thuyên mà mới chỉ biết đến ông qua các sáng tác, vậy mà đã yêu, đã ngưỡng mộ tài năng của người nhạc sỹ tài hoa.

Trong giờ phút truy điệu, nhạc sỹ An Hiếu – con trai của nhạc sĩ An Thuyên đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới mọi người. Anh xúc động cho biết: “Những ngày qua là những giờ phút đau buồn của gia đình chúng tôi khi tiếng khóc không ngừng, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể và khán giả cả nước đã động viên chúng tôi vượt qua sự mất mát lớn lao. Ba tôi là người hạnh phúc trọn vẹn vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính. Ông vui khi nhìn các học trò của mình thành công, con cháu trưởng thành, khôn lớn và các tác phẩm của mình được công chúng đón nhân, yêu mến”. Anh cũng gửi lời nhắn nhủ “Tôi nghe văng vẳng ở đâu đây lời ba tôi nói 'Ba tha thiết yêu cuộc đời này'. Vì thế, hãy sống đáng quý từng ngày bởi 'Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người'.

Cố nhạc sĩ An Thuyên

Giai điệu quen thuộc của ca khúc “Ca dao em và tôi” vang lên trong lễ truy điệu đã làm những người thân, đồng nghiệp, bạn bè của nhạc sỹ An Thuyên không kìm được nước mắt. Gia đình đã đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) và tại đây đã diễn lễ phóng sinh với mong muốn vị nhạc sĩ tài hoa sẽ được thanh thản khi về cõi vĩnh hằng.