Thương hiệu An ninh Thủ đô

ANTĐ - Tuần vừa qua là những ngày vui với nhiều cảm xúc của những người làm Báo An ninh Thủ đô. Một ngày hội kỷ niệm 35 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên đã được tổ chức. Một ngày nắng đẹp. Từ khắp mọi nẻo đường, những người bạn, người đồng nghiệp đã đổ về khu vực Triển lãm Vân Hồ chia vui cùng những người làm Báo An ninh Thủ đô. Háo hức, tự hào và trách nhiệm là cảm xúc chung của những người làm Báo ANTĐ. 

Tiết thu đã về, sắc nắng đã thêm màu vàng óng ả, những ánh mắt rạng rỡ của niềm vui, niềm hạnh phúc khi rưng rưng cầm trên tay tờ báo đã ở độ chín của tuổi 35. Vẫn là phong cách An ninh Thủ đô thân thiện và dễ mến đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả, những người bạn, những đồng nghiệp thân tình về dự buổi lễ đã thực sự sống trong không khí của ngày hội, của tình cảm chân thành mà những người làm Báo An ninh Thủ đô muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới họ. Trước giờ khai mạc nhiều tiếng đồng hồ, toàn thể cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô đã háo hức có mặt tại Triển lãm Vân Hồ để chuẩn bị cho ngày hội của mình và đón tiếp các vị khách đầu tiên.

Từ Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập cho tới các anh em phóng viên trẻ, ai ai cũng mặc một chiếc áo xanh da trời, trên ngực trái biểu tượng chữ A đỏ thắm của Báo An ninh Thủ đô. Khi mang trên mình chiếc áo đồng phục này, cho dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng, đó là sự đồng lòng, chung sức của một tâp thể đoàn kết và biết hy sinh. Và biểu tượng ấy được mang trên ngực trái - nơi trái tim của mỗi người còn là niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô. 

Bên cạnh những cái bắt tay thật chặt của những vị lãnh đạo, của các văn nghệ sỹ, trí thức là cộng tác viên thân thiết, những bạn đọc yêu mến của Báo An ninh Thủ đô, còn có cả những gương mặt mới, những người bạn mới lần đầu tiên đến với An ninh Thủ đô. Bất cứ ai, dù đã đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong suốt cả chặng đường dài, hay mới lần đầu tiên có mặt đều dành cho An ninh Thủ đô những lời chúc mừng, lời động viên và những tình cảm ấm áp chân thành. Thật xúc động, khi trong ngày hội hôm ấy, có những  cộng tác viên lâu năm, mái tóc đã bạc trắng, chân đã run nhưng vẫn cố gắng đi những bước thật chậm về dự hội. Có những người bạn của An ninh Thủ đô từ các tỉnh, các huyện xa đã về dự sớm. Và những người làm Báo An ninh Thủ đô luôn trân trọng những tình cảm đó. Ngày hội của Báo An ninh Thủ đô đã lan tỏa, nó không chỉ là ngày vui của các cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô mà còn là ngày vui của các bạn đồng nghiệp, những người bạn văn.

An ninh Thủ đô giờ đã trở thành thương hiệu trong lòng bạn đọc. Thương hiệu ấy đã được xây dựng bởi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, thương hiệu ấy được xây dựng bởi phong cách rất riêng của An ninh Thủ đô. Qua ngày hội báo, được đón nhận những tình cảm và những lời động viên, gửi gắm, những người làm Báo An ninh Thủ đô như thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, hy sinh nhiều hơn nữa cho thương hiệu của mình: Thương hiệu AN NINH THỦ ĐÔ!