Thủ lĩnh tình nguyện trẻ tuổi và nhiệt huyết cống hiến vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới 22 tuổi nhưng Ngô Đức Thìn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện xanh Thường Tín đã có 5 năm tích cực cùng 100 thành viên hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 10-2022, Ngô Đức Thìn vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Thành lập câu lạc bộ tình nguyện khi mới 17 tuổi

Cơ duyên đưa chàng trai trẻ đến với công việc thiện nguyện từ khi còn học lớp 10. Lúc đó trong lớp có một số bạn có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, là lớp phó, Thìn nghĩ cần phải làm gì đó để giúp đỡ các bạn. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Thìn kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp để đến Tết có thể mua 1 suất quà đến tặng bạn mình. Lên lớp 11, Thìn nhận thấy có nhiều bạn trong trường cũng có ý tưởng giống mình, muốn làm công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người yếu thế. Hè năm lớp 11 (tháng 7-2017), Thìn và các bạn thành lập Câu lạc bộ tình nguyện xanh Thường Tín. “Ban đầu chỉ có 10 người. Thành lập tháng 7 thì tháng 8, câu lạc bộ đã tổ chức một chuyến đi ủng hộ vùng cao tại tỉnh Sơn La. Kinh phí để tổ chức chúng tôi một phần xin gia đình, một phần đi quyên góp” - Thìn cho biết.

Ngô Đức Thìn nhận danh hiệu Thanh niên sống đẹp

Ngô Đức Thìn nhận danh hiệu Thanh niên sống đẹp

Sinh ra trong một gia đình có bố làm lái xe, mẹ làm công nhân, kinh tế gia đình cũng không phải khá giả, nhưng khi biết con thành lập câu lạc bộ, bố mẹ Thìn đều ủng hộ hết lòng. Tốt nghiệp cấp 3 tại trường THPT Tô Hiệu (huyện Thường Tín), Thìn theo học tại Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Bachkhoa-Aptech. Trong quá trình học tập tại đây, Thìn 2 năm liên tiếp được nhận học bổng “Sinh viên kiến tạo IT 4.0 xuất sắc”. Ngô Đức Thìn, hiện đang là lập trình viên của Công ty công nghệ Tinh Vân Group. Bên cạnh công việc chính, Thìn vẫn tích cực điều hành các hoạt động của câu lạc bộ.

Song hành với việc kêu gọi tài trợ, Thìn cùng câu lạc bộ cũng triển khai một số việc như: Bán hàng gây quỹ, tổ chức đêm nhạc, rửa xe… để lấy kinh phí giúp đỡ người yếu thế. Đến nay, sau 5 năm, câu lạc bộ đã có 100 thành viên, chủ yếu là học sinh khối THPT và sinh viên, phủ kín ở 29 xã, thị trấn trong huyện Thường Tín. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ tình nguyện xanh Thường Tín đã chủ động kết nối, kêu gọi được 240 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội, trong đó cá nhân Ngô Đức Thìn đóng góp 45 triệu đồng - số tiền không nhỏ với một sinh viên mới ra trường để tổ chức các chương trình: “Sẻ chia là hạnh phúc”, “Cùng em vững bước tới trường”… trao tặng 580 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín và các vùng cao.

Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Có 2 việc Câu lạc bộ xanh Thường Tín làm thường xuyên trong 5 năm qua là hướng về quê hương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tiếp đó là tổ chức các chuyến xe ủng hộ các em học sinh khó khăn tại các vùng cao vào đầu năm học. Hàng tháng, câu lạc bộ luôn có hoạt động thăm hỏi, tặng quà ít nhất là 1 hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 1 triệu đồng. Trong đợt dịch Covid-19, Thìn cùng các bạn lên mạng xã hội kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn hỗ trợ cho người dân. Thìn cũng tích cực huy động các nguồn lực mang đến hỗ trợ người dân trong khu cách ly tập trung tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Sơn Tây. Kết quả, Câu lạc bộ tình nguyện xanh Thường Tín đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các xã trên địa bàn huyện xuất hiện F0 tổng giá trị lên tới 300 triệu đồng, bao gồm các vật tư y tế như bột Cloramin B, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn, nước, sữa…

“Cùng em vững bước tới trường” trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn

“Cùng em vững bước tới trường” trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, thời gian qua, câu lạc bộ còn đẩy mạnh thực hiện các diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực. Các diễn đàn được tuyên truyền đến từng hội viên, góp phần giáo dục thanh niên về tinh thần yêu nước, cổ vũ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, hoạt động của diễn đàn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tôi yêu Hà Nội” với hình thức sáng tạo như dựng video clip, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin như Facebook, Zalo, mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, vận động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Ngoài ra, khi một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Thìn đã đứng ra kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình “Hướng về Miền Trung” nhằm ủng hộ giúp đỡ nhân dân tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của lũ lụt. “Quan điểm của tôi rất đơn giản, trước khi làm tốt công việc thiện nguyện cho xã hội thì bản thân mình, gia đình mình phải tốt trước đã. Do đó khi bắt đầu với câu lạc bộ, thì bản thân tôi luôn cố gắng, nỗ lực để trở thành người học trò tốt, người con ngoan, biết yêu thương bố mẹ, anh chị em trong gia đình mình” - Thìn chia sẻ.

Trong đợt dịch Covid-19, Thìn cùng các bạn lên mạng xã hội kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn hỗ trợ cho người dân

Trong đợt dịch Covid-19, Thìn cùng các bạn lên mạng xã hội kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn hỗ trợ cho người dân

Nêu cao tinh thần gương mẫu của người thủ lĩnh

Là một chủ nhiệm câu lạc bộ có 100 thành viên, lại làm công việc thiện nguyện thì uy tín phải đặt lên hàng đầu để tránh những điều tiếng, thị phi. Ý thức được điều đó nên Thìn luôn là người đi đầu trong các phong trào cả về tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ dành thời gian, công sức tổ chức các hoạt động thiện nguyện, lo kinh phí, Thìn nhiều lúc cũng phải trích một phần thu nhập của mình. “Về tài chính hoạt động của câu lạc bộ, tôi luôn đặt lên hàng đầu tính minh bạch. Khó khăn lớn nhất của câu lạc bộ đến bây giờ vẫn là kinh phí hoạt động. Khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, éo le của những người dân hoặc các em nhỏ vùng cao, tôi luôn muốn làm được nhiều hơn nữa để giúp đỡ họ” - Thìn cho biết.

Suốt 5 năm “đứng mũi chịu sào” để câu lạc bộ có nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực, Thìn cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Ngô Đức Thìn kể: “Có lần chúng tôi tổ chức bán khoai, nhưng lại không hiệu quả nên tôi phải bỏ tiền túi để bù lỗ. Hoặc nhiều khi gần đến lúc triển khai chương trình mà vẫn chưa huy động đủ phần quà thì lại phải xoay thật nhanh”. Trong chương trình “Xuân yêu thương” và “Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện”, Thìn và các bạn phải đi xin hoặc mua lại những chiếc xe đạp cũ đã qua sử dụng rồi sửa chữa, tân trang để tặng những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đến trường. “Chúng tôi phải đi 20 - 30km, thậm chí xa hơn để mang những chiếc xe đạp về. Sau đó, lại trở thành những người thợ sơn, sửa xe bất đắc dĩ” - Thìn nói.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác thiện nguyện, Ngô Đức Thìn đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Năm 2017, Ngô Đức Thìn được UBND huyện Thường Tín khen thưởng gương “Người tốt việc tốt”. Năm 2018, 2020, được Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”. Năm 2021 được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” và được Trung ương Hội thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2022 được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

“Hiện nay câu lạc bộ đang lên kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2023”, trọng tâm là tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín để có cái Tết đủ đầy hơn. Làm thiện nguyện là công việc rất vất vả, đối mặt với nhiều thử thách, nhưng việc này đã “ăn vào máu” rồi, không làm cảm thấy trống vắng, không chịu được nên dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn muốn cố gắng đến cùng” - Thìn tâm sự.