Chuyện về nữ nhà giáo trên hành trình “gieo nhân ái, gặt yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa khát vọng cho tâm hồn”. Cô Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng bộ môn Hoá, Trường THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một nhà giáo như thế.

Dành cả thanh xuân làm việc thiện

Quả thật, công việc của nhà giáo không chỉ dừng lại ở việc nhồi nhét hay truyền đạt kiến thứcmột cách đơn thuần mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy ngọn lửa đam mê, khát vọng khám phá, chiếm lĩnh tri thức ở các thế hệ học trò. Cao quý hơn, nhà giáo còn là người có trái tim bao dung, nhân hậu, giàu lòng vị tha.

Một trong những nhà giáo cao quý khiến tôi luôn cảm phục và yêu mến là cô Lê Thị Mỹ Hạnh- người đã dành cả thanh xuân của mình và có lẽ hết phần đời còn lại cho những việc làm thiện nguyện giúp đời.

Sinh ra từ một miền quê giàu truyền thống hiếu học ở tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm Hoá - Sinh, cô Hạnh nhận công tác ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và sớm khẳng định được chuyên môn của mình qua cuộc thi giáo viên giỏi.

Mấy năm sau, cô chuyển về trường THCS Phú Diễn (trước đây là trường THCS Thị trấn Cầu Diễn) - ngôi trường có truyền thống dạy tốt học tốt trong quận nên cũng là một thử thách không nhỏ đối với giáo viên trẻ.

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh tặng quà cho các em nhỏ vùng cao

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh tặng quà cho các em nhỏ vùng cao

Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi, cô đã nhanh chóng hoà nhập và thích nghi với môi trường mới. Như một hạt giống tốt được gieo vào mảnh đất màu mỡ, cô Hạnh đã phát huy được năng lực và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”.

Trải qua 26 năm cống hiến hết mình cho tình yêu nghề nghiệp, cô đã trở thành một nhà giáo có chuyên môn vững vàng, nhiều năm được phân công bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa của Quận thi cấp Thành phố đạt giải cao, liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng bằng khen, giấy khen các loại. Cô đã dành trọn được sự tin yêu quý trọng của học sinh và phụ huynh, sự mến phục của đồng nghiệp. Đó là phần thưởng vô giá đối với người giáo viên.

Không chỉ giỏi chuyên môn, hết lòng vì học trò, cô Hạnh còn là người có trái tim nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, luôn day dứt xót xa về những mảnh đời thiệt thua, kém may mắn.

Vì vậy, ngay từ những năm mới ra trường, cô đã tham gia làm từ thiện như một nhân duyên, lẽ sống ở đời. Đến nay đã sắp bước sang tuổi ngũ tuần, cái tuổi chín chắn, đằm đượm và thấu cảm nhiều cảnh đời, cô càng bận rộn hơn với những chuyến đi thiện nguyện của mình.

Hạnh phúc là sẻ chia

Với tâm niệm: “Hạnh phúc là sẻ chia”, cô giáo Mỹ Hạnh đã không ngừng kết nối với các nhà hảo tâm để giúp được nhiều người có hoàn cảnh đáng thương, làm vơi bớt những khổ đau phiền muộn. Hàng tuần, đôi chân ấy vẫn rong ruổi trên từng cây số, cả những nơi vùng sâu vùng xa để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Đôi tay ấy đã nấu bao nồi cháo yêu thương, phát bao suất quà làm ấm lòng người nhận. Với mong muốn được sẻ chia giúp đỡ nhiều mảnh đời, nhóm từ thiện “Hạnh phúc” do cô sáng lập đã ra đời vào tháng 11-2011 đến nay đã tròn 11 năm.

Địa điểm từ thiện chính là Khoa Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội. Cứ đều đặn vào cuối tuần, cô Hạnh cùng các thành viên trong nhóm lại đến phát cháo dinh dưỡng cùng bánh mì, sữa… cho những bệnh nhân đang điều trị dài ngày.

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh tặng quà cho các bệnh nhân

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh tặng quà cho các bệnh nhân

Cả người nhà đang chăm nuôi có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận đồ ăn miễn phí. Hình ảnh đó đã trở nên rất đỗi quen thuộc và thân thương với người bệnh và các y, bác sĩ trong Khoa. Cô còn đến tận giường bệnh, tặng quà và động viên tinh thần cho những bệnh nhân nặng. Những túi quà đó không chỉ là giá trị vật chất mà còn thấm đượm tình yêu thương chia sẻ.

Việc làm của cô và nhóm ngày càng lan tỏa rộng rãi được nhiều người biết đến và tham gia, ủng hộ. Người có của, người góp công. Vì vậy địa bàn hoạt động của nhóm đã mở rộng đến các tỉnh, đối tượng cần giúp đỡ cũng nhiều hơn.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, bước chân cô càng gấp gáp hối hả hơn để kịp trao những suất quà cho người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân da cam, phần nào vơi bớt khó khăn và xoa dịu nỗi đau cho những đắng đót phận người.

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong dịch Covid-19

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong dịch Covid-19

Là một giáo viên, cô Hạnh hiểu được nỗi khó khăn, vất vả, thiếu thốn của những học sinh vùng sâu vùng xa trong hành trình đến với con chữ đầy nhọc nhằn và gian nan. Cô thương nhất là những đứa trẻ trong mùa đông giá lạnh, vẫn phong phanh manh áo mỏng, mặt mũi tím tái, đôi chân trần tê buốt phải vượt qua cả quãng đường dài hun hút gió để đến trường. Mỗi con chữ phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.

Hiểu được nỗi cực nhọc thiếu thốn trăm bề của trẻ em vùng cao, trái tim người làm từ thiện không khỏi nhói buốt. Chính điều đó đã thôi thúc những bước chân thiện nguyện lại lặn lội trên những cung đường xa xôi hiểm trở để mang chút hơi ấm tình thương đến với học trò ở các điểm trường như Yên Minh - Hà Giang, Sín Chéng - Lào Cai. Những đồ dùng thiết thực nhất đã được chuẩn bị chu đáo chẳng khác nào tấm lòng người mẹ lo cho con như áo ấm, chăn gối, sách vở, xe đạp, bánh, sữa…

Cảm phục nhất là trong thời gian đỉnh dịch Covid 19 đầy căng thẳng âu lo, khi người người, nhà nhà phải tuân thủ sự cách li toàn xã hội thì cô Hạnh cùng nhóm thiện nguyện vẫn tất bật trên từng cây số để đi quyên góp ủng hộ. Những chuyến xe chở đầy gạo, rau tươi cùng nhiều đồ ăn thiết yếu khác cứ liên tục chất chồng được chuyển đến trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc ở nhà. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng thêm tỏa sáng. Thật cảm động và trân quý biết bao!

Trước thềm năm học mới 2022 – 2023, gác lại hạnh phúc riêng, cô Hạnh đã tận dụng cả 4ngày nghỉ Lễ cuối tuần, để đến với những học sinh vùng xa xôi hẻo lánh.

Một mùa đông lạnh giá nữa sắp về, cô Hạnh lại tiếp tục vững bước trên hành trình “gieo nhân ái, gặt yêu thương”, gom góp áo quần, chăn ấm… cho những chuyến đi sắp tới. Nơi ấy có những ánh mắt trẻ thơ khao khát đến trường trong nỗi nhọc nhằn khốn khó. Nơi ấy đang cần những trái tim ấm nóng của cô Hạnh và những tấm lòng thiện nguyện khác sẻ chia an ủi, vỗ về…