Thư cảm ơn

ANTĐ -Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc
         

CATP Hà Nội và lãnh đạo Trại tạm giam số 3, đặc biệt là anh Phạm Xuân Thành, cán bộ đơn vị về một việc làm đầy tình thương và trách nhiệm mà đến giờ chúng tôi vẫn chưa hết lời ngợi khen.

Dịp đó đúng vào một ngày giáp Tết Nhâm Thìn, con gái chúng tôi là cháu Nguyễn Bảo Trang, sinh năm 2005, đang học lớp 1 tại trường Đặng Trần Côn A, Thanh Xuân, Hà Nội bỗng dưng bị lạc. Trong khi gia đình rất lo lắng đi tìm cháu thì anh Phạm Xuân Thành đã chở cháu về tận nhà. Chúng tôi được biết, vô tình thấy con gái chúng tôi hoảng hốt, không biết đường về, anh Thành trên đường đi làm về đã ân cần hỏi han, giúp cháu bình tĩnh nhớ địa chỉ nhà và đưa về. Trước lòng nhân ái của anh Thành, gia đình chúng tôi rất cảm động và biết ơn Đảng ủy, Ban giám đốc CATP và Trại tạm giam nói riêng đã đào tạo ra những người chiến sỹ công an như anh Thành.

Nhân dịp xuân mới, chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy những phẩm chất tốt đẹp để luôn là những chiến sỹ công an nhân dân được dân tin, dân yêu.