Thí sinh Project Runway lạnh lùng "kể tội" nhau

ANTĐ - Khi phải lựa chọn một trong số các thành viên trong nhóm phải bị loại, lần đầu tiên khán giả chứng kiến được màn các nhà thiết kế lạnh lùng “vạch tội” nhau. 

Trái ngược với cách làm việc độc lập ở hai thử thách đầu, ở tập 3 của chương trình Project Runway Vietnam vừa phát sóng tối 12-5, các nhà thiết kế lần đầu tiên phải làm việc theo nhóm với thử thách: “Thiết kế bộ sưu tập ứng dụng mang chủ đề “Mùa hè sôi động” cho thương hiệu thời trang Canifa”.

Nhà thiết kế tranh cãi nảy lửa

Sau thử thách vẽ phác thảo bộ sưu tập ứng dụng “Mùa hè sôi động”, Như Lan, Bá Tùng cùng Chấn Hưng đã gây được ấn tượng với đại diện thương hiệu Canifa nên được chọn làm 3 trưởng nhóm. Tuy được quyền lựa chọn thành viên thích hợp nhưng khi bắt tay thực hiện công việc cùng nhau, những tranh cãi để tìm tiếng nói chung là điều không thể tránh khỏi.

Châu Chấn Hưng vốn có nhiều kinh nghiệm nên đã chọn những thành viên tuy kĩ thuật không thuộc loại xuất sắc như Tiến Mạnh hay Bảo Loan, nhưng là những nhà thiết kế khá hợp tác và dễ “quản lý”. Riêng Diễm My vì không được ai chọn, nên có quyền chọn nhóm cho mình. Cô đã chọn vào nhóm của Chấn Hưng. 

Như Lan và Lương Bá Tùng đều chọn cho nhóm mình những thành viên có kĩ thuật cắt may và kinh nghiệm thuộc hàng giỏi nhất. Tuy nhiên, lựa chọn này vô tình lại mang đến cho họ nhiều rủi ro và nguy hiểm khi Minh Hà, Hoàng Minh của nhóm Như Lan; hay Gia Khang, Hải Yến thuộc nhóm Bá Tùng đều là những nhà thiết kế có "cái tôi" rất cao.

Như Lan tuy khá đau đầu vì hai thành viên của mình, nhưng cô rất quyết đoán và thể hiện được khả năng lãnh đạo nhiều nhất. Đến Hoàng Minh, nhà thiết kế thuộc hàng có cá tính mạnh nhất cũng phải thốt lên: “Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều, nhưng mọi quyết định vẫn là của Như Lan!”.

Trong khi đó Lương Bá Tùng, vốn từng tự điều hành thương hiệu thời trang riêng lại quá dễ dàng thỏa hiệp với các thành viên trong nhóm. Chính vì việc quá dễ tính để cho các thành viên của mình tự phát triển ý tưởng dẫn đến các thiết kế mang của họ tuy đẹp nhưng lại không hòa hợp được với nhau. 

Thí sinh “lạnh lùng vạch tội” nhau

Sau nhiều cuộc tranh luận, cuối cùng các nhóm đều đưa ra những bộ sưu tập ứng dụng cùng với sự kết hợp ăn ý với phụ kiện Accesorize, giày Pedro và túi xách Charles & Keith đã khiến cho sàn diễn của Project Runway đầy màu sắc, hợp với chủ đề của thử thách “Mùa hè sôi động”.

Tuy nhiên, kịch tính được dẫn đến đỉnh điểm khi BGK cho phép các nhà thiết kế nói ra những đánh giá của mình về các thành viên còn lại. Bằng việc lựa chọn một trong số các thành viên trong nhóm phải bị loại, lần đầu tiên khán giả chứng kiến được màn các nhà thiết kế lạnh lùng “vạch tội” nhau.

Trong khi nhóm của Như Lan khá tình cảm và yêu quí lẫn nhau thì trưởng nhóm Bá Tùng hoàn toàn bị sốc khi Gia Khang và Hải Yến đều chọn anh phải là người phải ra về. Ở nhóm của Châu Chấn Hưng, tất cả các thành viên còn lại đều “bình chọn” cho Diễm My ở vị trí người bị loại.

Trước đây, khi làm việc độc lập, các nhà thiết kế vẫn chưa có thể đánh giá được khả năng của nhau. Đến thử thách này, quá trình làm việc cùng nhau cho họ cái nhìn rộng và sâu hơn về năng lực của đối thủ. Bên cạnh đó, khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm là yếu tố được ban giám khảo đưa lên hàng đầu nên chính giám khảo cũng rất muốn các nhà thiết kế nghĩ gì về nhóm trưởng cũng như các thành viên còn lại.

Kết quả là, không ai thích Diễm My, trong khi Bá Tùng tưởng mình thân thiện thì các thành viên khác lại không phục. Đây cũng chính là thời điểm mà các nhà thiết kế buộc phải nói ra suy nghĩ thật nhất của mình nếu không muốn mình bị loại.

Người điều hành chương trình là Ngô Thanh Vân cũng nhấn mạnh: “Đây là một cuộc thi, không cần phải tỏ ra cao thượng, để đánh mất cơ hội của chính mình!”.

Lần đầu tiên loại kép

Nhóm của Châu Chấn Hưng gồm Bảo Loan, Tiến Mạnh và Diễm My đã sử dụng những họa tiết đặc biệt để in lên áo. Đỗ Mạnh Cường khen ngợi nhóm Chấn Hưng có tổng thể tốt và giám khảo đã thống nhất đây là nhóm chiến thắng của thử thách tuần này. Bộ sưu tập của họ ngay lập tức sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt và được bày bán tại hơn 50 cửa hàng Canifa trên toàn quốc. Riêng Châu Chấn Hưng, vốn là trưởng nhóm nên được chọn là người chiến thắng với một chiếc điện thoại Nokia Lumia 720.

Bộ sưu tập của nhóm Bá Tùng, Gia Khang, Hải Yến

BST nhóm Chấn Hưng, Diếm My, Tiến Mạnh và Bảo Loan là bộ sưu tập được Canifa chọn sản xuất hàng loạt trong mùa hè này

Bộ sưu tập nhóm Như Lan, Minh Hà, Hoàng Minh

Bộ sưu tập của nhóm Bá Tùng, Gia Khang và Hải Yến có tính thẩm mỹ cao và mang tham vọng mang đến một hướng đi mới cho thương hiệu Canifa. Tuy nhiên, bộ sưu tập này lại không được đánh giá cao về tính ứng dụng và thiết kế của Hải Yến hoàn toàn lạc lõng so với hai thiết kế còn lại.

Thế nhưng, bởi không thể hiện được khả năng lãnh đạo khiến bộ sưu tập mất đi sự hòa hợp, quá dễ tính để các thành viên tự phát triển ý tưởng riêng, Bá Tùng phải dừng cuộc thi tại đây, tuy anh là một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm và kĩ thuật cao nhất.

Thí sinh hồi hộp chờ kết quả

Bá Tùng, Hoàng Minh

 

dừng bước tại cuộc thi Project Runway Vietnam

Bộ sưu tập của nhóm Như Lan, Hoàng Minh và Minh Hà mang những thiết kế có màu sắc khác nhau. Trang phục của Minh Hà còn vượt qua khỏi lứa tuổi 18 – 25 quy định. Tuy nhiên, thiết kế quá trẻ con của Hoàng Minh mà theo như giám khảo Chloe Đào thì “sẽ không ai mặc cả” cùng với việc không hòa hợp được với các thành viên còn lại trong quá trình làm việc đã khiến anh phải dừng lại ước mơ trở thành quán quân của Project Runway Vietnam mùa giải đầu tiên trong tiếc nuối.