Thí sinh Đồ Rê Mí khóc khi hát về mẹ

ANTĐ - Thể hiện ca khúc "Hôm nay mẹ trực đêm" trong show "Biểu cảm khuôn mặt", Như Ngọc đã nghĩ về mẹ và không ngăn nổi những giọt nước mắt khiến cho ban giám khảo và cả trường quay cảm động. 

So với show Hát Mộc trong đêm thi tuần trước, 9 bạn nhỏ Đồ Rê Mí có phần trình diễn khá đồng đều tuy chưa có thí sinh nào thật sự nổi bật hẳn như “Bánh Rán” Bảo Trân trong đêm thi Hát mộc nhưng các bé đều đã có sự tiến bộ rõ rệt về thanh nhạc, vũ đạo cũng như diễn xuất.

3 nốt nhạc được trao cho Như Ngọc, Bích Hằng, Gia Linh trong cùng một đêm thi báo hiệu sự cạnh tranh ngày càng gay cấn giữa các giọng ca nhí.

Giọng ca đầy cảm xúc Như Ngọc đã nghẹn ngào khi đang thể hiện ca khúc "Hôm nay mẹ trực đêm" trong show Biểu cảm khuôn mặt. Tình cảm của em dành cho mẹ được diễn tả qua lời ca và những giọt nước mắt đã khiến cho ban giám khảo và cả trường quay cảm động.

Như Ngọc khóc khi hát về mẹ

Ngay cả đối với ca sĩ chuyên nghiệp, việc hóa thân vào nhân vật trong bài hát, thể hiện tốt và chuẩn xác tính cách nhân vật qua từng ánh nhìn, cử chỉ trên sân khấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng các bạn nhỏ của Đồ Rê Mí đã làm được điều đó. Tuy các phần biểu diễn chưa thật sự hoàn hảo song các bé đã thật sự gây bất ngờ với sự tiến bộ về giọng ca cũng như khả năng trình diễn.

Ngay phần thi đầu tiên của cặp đôi Như Ngọc và Nhật Tiến đã gây cảm động cho ban giám khảo và cả trường quay. Cảm xúc chân thành từ trái tim của em đã lay động trái tim của người xem lẫn ban giám khảo. So với Như Ngọc, giọng hát của Nhật Tiến có sự ổn định và chuyên nghiệp hơn, đặc biệt ấn tượng ở mỗi khi lên cao độ. Song xét theo khả năng biểu cảm khuôn mặt thì Nhật Tiến có vẻ lép vế hơn so với người bạn của mình. Sự thể hiện của bé quá mạnh mẽ so với giai điệu da diết của bài hát “Hôm nay mẹ trực đêm”.

Màn biểu diễn "Cái cò đi đón cơn mưa" của Băng Giang và Trúc Ly 

Ngược lại, một ca khúc rất vui tươi như “Quà của ba” lại rất hợp với hóm hỉnh, hồn nhiên của cả Phúc Nguyên và Lan Vy. Với từng ánh mắt, cử chỉ đáng yêu, cô bé Lan Vy tiếp tục giữ phong độ về một giọng hát trong trẻo và có phần chắc chắn hơn “chàng lãng tử” Phúc Nguyên.

Cô em út Ngọc Trâm với “duyên ngầm kì lạ” đã biết cách tạo điểm nhấn của mình trong ca khúc “Bà thương em” với những nốt luyến láy và ngân dài ở cuối câu hát. Tuy nhiên, mỗi khi đến câu hát khó, bé lại quên mất việc cười duyên trước ống kính. Dù vậy, Ngọc Trâm vẫn đang tiến bộ dấn sau từng đêm thi và hứa hẹn sẽ đem đến nhiều đột phá mới trong các show trình diễn tiếp theo.

Mặc dù bị chệch tông ở phần sau, bé út Ngọc Trâm cũng
đã đem lại một phần biểu diễn "Bà thương em" rất đáng yêu

Nếu nói về sự kết hợp hoàn hảo giữa các thí sinh Đồ Rê Mí khi song ca thì hai cặp đôi Bích Hằng – Gia Linh và Trúc Ly – Băng Giang chắc chắn sẽ đứng đầu. Bích Hằng - Gia Linh đều có khả năng diễn xuất tốt, thể hiện rất giỏi cảm xúc của nhân vật bằng điệu bộ, cử chỉ, vũ đạo và thậm chí là ánh mắt.

Bích Hằng thể hiện cảm xúc hờn giận rồi lại vui tươi
trong bài hát "Dịu ngọt tình yêu thương"

Ca khúc "Dịu ngọt tình yêu thương" có lẽ sẽ không thể hay như vậy nếu được trình diễn bởi một cặp đôi khác của Đồ Rê Mí. Trúc Ly - Băng Giang cũng gây ấn tượng không kém ở sự tự tin, duyên dáng và nụ cười hoàn hảo mỗi khi xuất hiện. Hai bé đã tỏa sáng cả sân khấu với “Con cò đi đón cơn mưa”, một ca khúc đã rất quen thuộc với khán giả nhí.

Các thí sinh nhí cần thật sự bứt phá với phong cách riêng mới có thể được đặc cách vào thẳng vòng chung kết Đồ Rê Mí 2012. Show diễn tiếp theo với tiêu chí mới là khả năng sáng tạo, tự trình diễn đòi hỏi các bé sẽ phải tự nghĩ ý tưởng cho phần trình diễn của mình bên cạnh việc kết hợp những kĩ năng trong cả đêm thi Hát Mộc và đêm thi Biểu cảm khuôn mặt một cách nhuần nhuyễn để thành công.

Bộ 3 giám khảo, MC Xuân Bắc và các thí sinh nhí

Đón xem đêm thi thứ 3 của Top 10 Đồ Rê Mí năm nay với khả năng tự trình diễn vào 20h Chủ nhật ngày 24/06/2012 trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.