Thi cử nhẹ như… không

ANTĐ - Ông có thấy ông trời quả là dửng dưng, đến mức vô tình, vô cảm không? Nhè đúng vào lúc sĩ tử khăn gói “lai kinh ứng thí” bèn đổ nắng lửa xuống đầu.


- Nắng mưa là việc của trời, dùi mài kinh sử là chuyện cả đời, cả xã hội phải lo. Tôi thấy năm nay không khí thi cử xem ra có hạ nhiệt hơn năm ngoái, nhiệt độ “lò thi” chắc thấp hơn bên ngoài nhiều.

- Thấp hơn mấy độ thì cả tôi lẫn ông đều không thể đoán mò được. Chỉ biết năm nay phần lớn chỉ phải thi đúng một lần, nhiều gia đình coi như trút được một nửa gánh nặng.

- Gánh nặng còn nhẹ thêm khi một quan chức ngành giáo dục khuyên nhủ sĩ tử: “Các em hãy xem kỳ thi nhẹ nhàng như một kỳ kiểm tra học kỳ ở bậc phổ thông, đừng bận tâm, lo lắng gì nhiều”.

- Chỉ coi như “kiểm tra học kỳ”, tôi thiết nghĩ chẳng qua là trấn an tâm lý sĩ tử khi bước vào “cuộc chiến”… một mất một còn thôi.

- Trấn an là một chuyện, còn thực ra một vị quan chức khác đã nói cả hệ thống chính trị vào cuộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia này.

- Ông thấy không, khi cả hệ thống chính trị, xã hội phải vào cuộc hỗ trợ, thì chưa thể xem thi cử nhẹ nhàng như… không được.

- Ông hay đòi hỏi quá đáng. Còn muốn thế nào nữa?

- Chẳng qua là tôi mong thi cử nhẹ nhàng như thời chúng mình, chẳng cần ai tiếp sức mùa thi.