- Hoa hậu Ngọc Hân khéo khoe vòng 1 căng tràn trong chiếc... đầm đuôi cá
- Hoa hậu Ngọc Hân và Nguyễn Thị Loan diện áo lính, tập luyện như đặc công
- Hoa hậu Ngọc Hân toả sáng trong đêm hội áo dài

Hoa hậu Ngọc Hân được một cô bạn thông thạo địa hình dẫn vào sâu trong khu rừng nơi có nhiều nấm mà ít người vào được.

Bởi theo “người dẫn đường” chia sẻ, nấm ở phía ngoài bìa rừng đã bị mọi người “gặt hái” hết từ lâu nên phải đi vào sâu mới mong “đầy sọt”.

Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khám phá thế giới nấm diệu kỳ trong cánh rừng Carpat.

Đang ngẩn ngơ quay ngang ngó dọc, Ngọc Hân phát hiện thấy một cụm nấm…

Cô phấn khởi thu hoạch những cây nấm đầu tiên.

Chợt thấy một chùm nấm “cute đẹp xinh”, còn chưa kịp hái thì Ngọc Hân đã được cảnh báo phải cẩn trọng bởi đó là những cây nấm độc.

Người bạn của Ngọc Hân cho biết, ở trong rừng, những cây nấm càng xinh đẹp màu mè thì lại là nấm độc, không ăn được.

Thêm một “típ” nữa những cây nấm lật sau mà có dạng lưa tưa như vậy cũng là nấm độc.

Còn cây nấm xấu xấu mầu nâu nâu thế này thì hái được có tên gọi Modrak, lật phía sau mặt xốp xốp, chạm tay vào nấm sẽ chuyển màu xanh lam.

Hoa thơm hái cả cụm, nấm ngon “oánh” luôn chùm!

Hoa hậu Ngọc Hân may mắn hái được cây nấm quý, tên gọi nấm đầu cừu bình thường rất hiếm khi có (vì trông nó lù xù, giống mấy con cừu thật).

Cô bạn cho biết thêm người Ý rất chuộng loại nấm này và thường gọi nó là kho báu.


Kết thúc hành trình với chiến lợi phẩm là đủ các loại nấm.

Ngọc Hân cũng không quên ghi lại những hình ảnh lãng mạn giữ khu rừng bên những khoảnh hoa tim tím.