Thấy chết mà không cứu được

ANTĐ - Mấy chữ này phản ánh đúng thực trạng công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Hãy cùng nhìn vụ việc bé trai hơn 1 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên hôm cuối tuần vừa rồi. 

Hệ thống cống đang được hoàn thiện, nghĩa là chưa đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố, nghĩa là vẫn còn xác định được “điểm dừng”, thế nhưng nhiều tiếng đồng hồ từ khi có mặt, lực lượng chức năng vẫn bất lực trong việc tìm xác cháu bé đưa lên bờ. Không có thợ lặn chuyên nghiệp, không có thiết bị tìm kiếm dưới nước khiến phải sau 12 tiếng đồng hồ, bé trai xấu số mới được tìm thấy, đưa lên, ở… ngay gần vị trí rơi xuống nước.

Nhiều, rất nhiều sự cố xảy ra trong thời gian gần đây, người ta chứng kiến sự bất lực của lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu người gặp nạn. Vụ cháy tại tòa tháp đôi ở quận Ba Đình; trời tối và độ cao khiến công tác cứu hộ, chữa cháy không thể triển khai nhanh, đồng bộ. Vụ nổ khí gas dẫn đến sập nhà và 3 người mắc kẹt trong đống đổ nát ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng; thao tác - kỹ năng cứu hộ và phương tiện được sử dụng để cứu nạn khiến những người chứng kiến hiện trường đã đặt câu hỏi: khi cứu được ra, liệu nạn nhân còn có thể sống sót?

Đô thị Hà Nội với sự phát triển nóng tất yếu khó tránh khỏi những sự cố do “nhân tai” gây ra. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra là cần thiết để nâng cao ý thức người dân, phòng “họa nhân tai”. Nhưng cùng với đó, đòi hỏi công tác cứu hộ vẫn phải được đánh giá một cách nghiêm túc, để khẩn trương thành lập lực lượng cứu hộ - cứu nạn chuyên nghiệp. Lực lượng này có thể gắn thêm vào chức năng của lực lượng phòng cháy - chữa cháy, song cũng có thể độc lập. Họ phải được đào tạo bài bản, được trang bị đủ phương tiện để ứng cứu, giải quyết trong những tình huống cụ thể. Thành lập lực lượng cứu hộ - cứu nạn là ý tưởng không mới, nhưng nó dường như rất mới, sau mỗi sự vụ, xảy ra. Ồn ào một tí, bức xúc một tí, rồi lại chẳng được đề cập đến nữa. Để rồi, những “cái chết không được cứu”, cứ nối dài.