Tham đồ xịn
(ANTĐ) - Nghêu hỏi ốc:
- Chú Ốc à, tớ nghe nói trên mạng có bán “dế xịn” giá rẻ hơn thị trường rất nhiều phải không?
- Vâng, rẻ đến 40% giá thị trường. Sao, bác định mua à?
- “Con dế” của tớ đang sử dụng hết model rồi, tớ định đổi cho nó… teen.
Ốc đồng tình:
- Vâng, để em lên mạng mua cho nhé.
- Nếu “dế xịn” giá rẻ thế chị nhờ ốc đặt mua một chiếc - Hến lên tiếng.
Trùm Sò gãi tai:
- Tớ nữa, tớ cũng phải thay một chiếc cho nó… hoành tráng.
- Vâng, em lên mạng đặt mua tất. Thế các bác cho em xin tiền đặt cọc, bình quân mỗi chiếc cỡ 2 triệu rưỡi, khi chuyển tiền vào tài khoản người bán xong các bác sẽ được nhận máy qua đường bưu điện rồi trả nốt phần còn lại từ một triệu đến triệu rưỡi thôi.
Ốc nhận tiền xong, gật gù:
- Các bác ngây thơ quá, cũng giống như 300 người bị lừa mua điện thoại ảo trên mạng.
Hến ngạc nhiên:
- Bị lừa thế nào?
- Đã có 300 nạn nhân của trò lừa đảo bán điện thoại xịn giá rẻ 40% so với thị trường qua mạng. Kẻ lừa đảo là một em gái “nhà quê” ở Vĩnh Long tên Võ Thị Vi Anh đã bị bắt vì tội này đấy.
Nghêu kêu:
- Ối giời, lại có chuyện này nữa à?
- Vâng, trong thời gian qua thị Anh đã lừa bán điện thoại ảo cho 300 người ngây thơ từ Bắc chí Nam, lấy khoảng nửa tỷ bạc mới bị phát hiện vì có nạn nhân đã viết đơn tố cáo và công an đã vào cuộc.
Trùm Sò bình luận:
- Ngẫm lại chiêu lừa này… trẻ con cũng biết, sao lại có nhiều người sa bẫy thế nhỉ?
- Hì hì… quá đơn giản, vì tham đồ xịn… giá rẻ, thế thôi.
Đào Cốc Lục Tiên