Thả hồn theo những câu thơ lục bát
(ANTĐ) - Ngày thơ lục bát Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ. Ngày thơ lục bát được tổ chức đúng vào ngày 6 tháng 8 âm lịch - theo đúng thể 6-8 của thơ lục bát.
Ngay từ sớm, những người yêu thơ lục bát đến từ các câu lạc bộ thơ của 30 đoàn trên toàn quốc từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Tĩnh... và công chúng Thủ đô đã tề tựu đông đủ tại sân khấu chính trong một ngày mùa thu dịu mát. Phát biểu khai mạc, nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nói: “Thơ lục bát là một thể thơ bền vững trong lòng dân tộc.Việc tổ chức ngày thơ lục bát thật sự là một việc làm có ý nghĩa nhằm tôn vinh, khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người con Việt Nam về vốn truyền thống văn hóa dân tộc mình”.
Đến với ngày thơ lục bát, khán giả được thả hồn mình theo từng câu thơ 6-8 của các tác giả trong chất giọng ngâm thơ ngọt ngào, truyền cảm của các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, ngày thơ còn tổ chức cuộc thi thơ 4 câu về chủ đề “Thăng Long-Hà Nội” thu hút được sự tham gia đông đảo của 900 người dự thi. Giải nhất của cuộc thi thơ đã được trao cho nhà thơ Bùi Văn Hán (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Điều đặc biệt, ngày thơ lục bát Việt Nam đã quyên góp được 1 tấn sách ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa.
Hương Thủy