Tập 13 “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”: Trải nghiệm ngã ao, nuôi tằm, nhuộm vải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tập 13 của “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”, phát sóng tối ngày 11/8, khép lại hành trình tại Nghệ An bằng một ngày đầy tiếng cười, trải nghiệm mới mẻ và những hoạt động ý nghĩa.

Chặng cuối hành trình ở Nghệ An, đưa các bé Dứa, Bean, MinHee, Audi và Cati đến với nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải. Những đôi bàn tay nhỏ xinh lần đầu chạm vào những chú tằm trắng mũm mĩm, tỉ mỉ cho ăn lá dâu, rồi tự tay nhuộm nên những chiếc khăn “độc bản” dành tặng bố. Hành trình này không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để các bé vượt qua nỗi sợ, khám phá sự khéo léo và gửi gắm tình cảm qua món quà đặc biệt.

Nhiều người nghĩ những em bé thành phố sẽ e dè trước hàng trăm chú tằm đang bò lổm ngổm trên nong. Thế nhưng, Dứa - con gái cưng của bố Trung Ruồi - lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Vừa nhìn thấy nong tằm, cô bé đã reo lên: “Ôi nhiều tằm chưa nè!” Rồi chẳng chút ngần ngại, Dứa để tằm bò lên tay mình.

Trái ngược với sự tự tin của Dứa và Cati, Audi và MinHee ban đầu có chút rụt rè, nhưng chỉ sau một hồi quan sát và thử chạm, Audi đã liều cho tằm nằm trên đầu mình, còn MinHee thì nở nụ cười: “Tằm đáng yêu mà, nó chỉ ăn với ngủ thôi.”

Nếu hội bạn gái đã sớm “phá băng” thì Bean (con trai diễn viên Duy Hưng) - chàng trai duy nhất của nhóm - lại kiên quyết tránh xa những chú tằm. Mãi cho đến khi bố Duy Hưng xuất hiện, ngồi xuống bên con trai và nhẹ nhàng nói: “Con tằm không làm gì con đâu, nó chỉ ăn lá thôi.” Dưới sự khích lệ của bố, Bean dần dần đưa tay lại gần, và cuối cùng đã để một chú tằm nhỏ bò trên tay mình.

Không chỉ dừng ở việc cho tằm ăn, các bé còn được tham gia một hoạt động đầy sáng tạo: tự nhuộm khăn bằng nguyên liệu tự nhiên. Mỗi bé tự chọn màu yêu thích: Dứa mê tông vàng và hồng, Audi muốn pha hai màu, còn MinHee thì say sưa với sắc màu “giống kẹo mút”.

Các bố con tham gia lớp học mầm non tại bản Hoa Tiến

Các bố con tham gia lớp học mầm non tại bản Hoa Tiến

Sau trải nghiệm nuôi tằm, nhuộm vải, các bé Dứa, Bean, MinHee, Audi và Cati được tham gia lớp học mầm non ngay tại bản, cùng cô giáo và các bạn nhỏ học tiếng Thái. Không khí lớp học rộn ràng tiếng ê a, xen lẫn sự tò mò và thích thú của những “học sinh đặc biệt” đến từ thành phố.

Trong khi đó, các bố âm thầm lên kế hoạch tặng quà. Bố Neko Lê chở bố Duy Hưng lên phố, ghé nhà sách chọn đồ chơi, gấu bông và sách truyện. Khi thanh toán hết 575.000 đồng, cả hai chỉ còn đúng 105.000 đồng trong ví.

Thế nhưng, khi nhìn thấy một chiếc ví xinh giá 110.000 đồng để tặng cô giáo tại trường mầm non, Neko Lê vẫn quyết định mua và hài hước “mặc cả” với thu ngân: “Em muốn mua cái này tặng cô giáo nhưng còn thiếu 5.000 đồng, chị bớt cho em nhé!”

Cùng lúc, bộ đôi bố Trung Ruồi và bố Hoàng Trung ở lại bản để chuẩn bị món quà ẩm thực đặc biệt: súp lươn Nghệ An. Từ sáng sớm, họ đã đi hỏi công thức nấu chuẩn vị, săn nguyên liệu, mượn nồi niêu và bếp núc để hoàn thiện món ăn. Dù còn đôi chút vụng về khi chế biến, nhưng đó là cả tấm lòng và sự cố gắng của hai ông bố, mong mang đến hương vị ấm áp cho các bạn nhỏ.

Buổi chiều, nhà cộng đồng bản Hoa Tiến trở nên sôi động với loạt trò chơi “leng keng vàng”, giải mã tiếng Nghệ An và đoán tên các loài vật. Tiếng cười vang khắp bản khi các bé hào hứng tham gia, còn các ông bố thì hóa thân thành “MC” kiêm “cổ động viên” nhiệt tình.

Chỉ một giây trượt chân, Duy Hưng kéo luôn cả Trung Ruồi ngã “ùm” xuống ao

Chỉ một giây trượt chân, Duy Hưng kéo luôn cả Trung Ruồi ngã “ùm” xuống ao

Kết thúc trò chơi, những bát súp lươn nóng hổi được dọn ra, mang theo cả sự khéo léo và tấm lòng của các ông bố. Quà được trao, niềm vui được lan tỏa, khép lại một chặng đường đầy yêu thương tại Nghệ An, để lại trong lòng các con và người dân bản những kỷ niệm khó quên.