Tăng Thanh Hà - 3 năm thi trượt khoa diễn viên?
(ANTĐ) - Tăng Thanh Hà là ai? Là Hoa hậu Mùa xuân tại hội chợ Miền Tây 2005. 3 năm liền thi rớt Khoa Diễn Viên của Trường Sân khấu Điện ảnh.Đã casting vai chính 40 phim nhưng đều rớt. Đã đóng vai quần chúng 60 phim. Vai lớn nhất có 5 câu thoại và bị cắt vai 6 lần vì diễn không được...
Ước mơ của cô gái xinh đẹp ấy là trở thành ngôi sao điện ảnh. Tình trạng hiện tại: Vẫn casting và đóng quần chúng. Công việc chính đang làm: phục vụ quán café sang trọng.
Tăng Thanh Hà "bi đát" vậy sao? Tất nhiên là không. Đó chỉ là vai diễn đang được đón chờ nhất trong dịp phim Tết 2009 của Hà: vai Ngô Đồng trong "Đẹp từng centimet". Cùng đóng vai chính với Hà là Lương Mạnh Hải. Cặp đôi này không khó khi vượt qua hai vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc" để đến với hai vai diễn mới trong bộ phim nhựa đang được đón đợi này.
Ai đó nói rằng” “Khi ước mơ, bạn sẽ thấy hạnh phúc”. Thế nhưng, một khi ước mơ chỉ là mơ ước, bạn sẽ như thế nào? Chỉ một câu hỏi nhưng có rất nhiều đáp án và chọn lựa khác nhau. Và câu chuyện “Đẹp Từng Centimet” - ở một góc nhìn nào đấy – cũng là một đáp án, chọn lựa của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thông qua những ước mơ cháy bỏng của các nhân vật Ngô Đồng, Quang Hy. Đây là hai mẫu nhân vật đại diện cho một bộ phận giới trẻ Việt Nam ngày nay, dám mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Song, con đường đi đến ước mơ của họ không phải chỉ được rải bởi hoàn toàn là hoa hồng…
Sau khi rớt hàng loạt các buổi casting, Ngô Đồng vẫn không tin mình không có năng khiếu như các đạo diễn đã nhận xét về cô. Cô quyết định thử “diễn xuất ngoài đời” với 1 ai đó để chứng tỏ mình có khả năng diễn xuất thật sự. Ngô Đồng đã gặp Quang Hy và thử tài diễn xuất của mình. Và Ngô Đồng đã lừa được Quang Hy tin là cô gặp tai nạn để Quang Hy đưa cô về nhà. Sau đó cô thú nhận và xin lỗi Quang Hy, nói rõ ý định của mình. Bất ngờ là Quang Hy không giận mà lại rất thú vị và khen cô diễn hay. Gã trai này quyết định lập cả một "chiến lược" để lợi dụng cô gái cả tin, ngây thơ...
Là một bộ phim xoay quanh lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh, đặc biệt là ảnh “nude” nghệ thuật nên Đẹp Từng Centimet có khá nhiều cảnh “nóng”, đặc biệt là những cảnh quay giữa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Có thể nói, Đẹp Từng Centimet là bộ phim đánh dấu sự thay đổi hình tượng rõ nét của cô diễn viên 22 tuổi - Tăng Thanh Hà. Không chỉ cắt bỏ mái tóc ngang đáng yêu trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, nữ diễn viên có vẻ đẹp thánh thiện này đã xuất hiện với nhiều hình ảnh gợi cảm và… rất “sexy”.
Một trong những cảnh tình tứ của cặp đôi Thanh Hà - Mạnh Hải trong "Đẹp từng centimet" |
Trong phim, có cảnh Tăng Thanh Hà đá bóng trong công viên cùng các cậu bé thì bị Quang Hy chộp ảnh lén. Theo yêu cầu của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tăng Thanh Hà phải đá bóng thật “vô tư” nhưng cũng phải thật “nhiệt tình”, không khác gì một nữ cầu thủ “thứ thiệt”. Do phải quay giữa trưa nắng gắt và quay đi quay lại nhiều lần nên Tăng Thanh Hà đã ngất xỉu, đoàn phim Đẹp Từng Centimet đã phải một phen lo…“sốt vó”.
Dường như, trong phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhất định bao giờ cũng phải có một con vật nào đó. Chẳng hạn “anh Tí” trong phim “Chuột”, “heo” trong “Tuyết Nhiệt Đới”, “gà con” trong “Bỗng Dưng Muốn Khóc” và bây giờ là…Thỏ trong “Đẹp Từng Centimet”. Tuy nhiên, diễn với Thỏ chẳng phải dễ. Chính "diễn viên Thỏ" đã khiến Tăng Thanh Hà phải quay đi quay lại một số cảnh diễn. Thêm một "nỗi sợ" nữa của Tăng Thanh Hà: đóng vai quần chúng. Nhân vật Ngô Đồng của Tăng Thanh Hà trong Đẹp Từng Centimet là một Hoa hậu miền Tây, rất thích được đóng phim nhưng lại không có năng khiếu diễn xuất. Ngô Đồng thường đi casting cho nhiều phim nhưng chỉ được đóng những vai quần chúng. Nhưng đóng vai quần chúng cũng khó không khác gì đóng vai chính - đó là kinh nghiệm mà Tăng Thanh Hà đã rút ra. Nhiều cảnh quay trong phim Đẹp Từng Centimet, Tăng Thanh Hà buộc phải diễn thật…ngô nghê, thật “đơ” để cho giống một “người đẹp không biết đóng phim”. Bởi thế, khi được hỏi sợ nhất khi phải diễn cảnh gì, Tăng Thanh Hà cho biết, cô rất “hãi hùng” khi phải diễn những cảnh “đơ” như thế!
Phú Duy