Tác giả "Thân phận nàng Kiều" - nhà văn Nguyễn Hiếu đột ngột qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà văn Nguyễn Hiếu, tác giả của nhiều tác phẩm sân khấu như "Chu Văn An - người thầy của muôn đời", "Trái tim đông lạnh", "Thân phận nàng Kiều", "Kiều" (NSND Anh Tú dàn dựng cho Nhà hát Kịch Việt Nam), "Tấm Cám"... đã đột ngột qua đời vào lúc 10h50 ngày 5/3, hưởng thọ 76 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam không giấu nổi cảm giác bàng hoàng, thảng thốt khi hay tin nhà văn Nguyễn Hiếu từ trần. Ông chia sẻ, chiều nay (5/3), nghe tin nhà văn Nguyễn Hiếu qua đời từ một facebooker mà ông thực sự bất ngờ. Mới hơn một tuần trước, Nguyễn Hiếu còn gọi cho ông trao đổi về một cuốn sách đồng thoại viết cho thiếu nhi. Giọng ông đầy cảm hứng và mạnh mẽ

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyễn Hiếu viết văn, làm thơ, viết kịch bản sân khấu. Ông là một nhà văn có sức làm việc khủng khiếp. Hình như lúc nào ông cũng viết. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có cảm giác ông không rời bàn viết trừ khi ăn, khi ngủ. Số lượng đầu sách ông đã xuất bản thật khổng lồ với hàng chục tiểu thuyết, hàng chục tập truyện ngắn, khoảng 80 kịch bản sân khấu, hơn 20 kịch bản điện ảnh, hơn 400 bài thơ đã in và hàng trăm bài báo về các lĩnh vực xã hội, văn hoá, giáo dục, văn học nghệ thuật...

Nhà văn Nguyễn Hiếu (phải) và NSƯT Lê Chức trong một sự kiện văn học tổ chức tại quê hương Thụy Phương của nhà văn. Ảnh: FBNV.

Nhà văn Nguyễn Hiếu (phải) và NSƯT Lê Chức trong một sự kiện văn học tổ chức tại quê hương Thụy Phương của nhà văn. Ảnh: FBNV.

"Nhà văn Nguyễn Hiếu ra đi khi ông đang tràn ngập ý tưởng và cảm hứng sáng tạo như ông đang ở tuổi đôi mươi. Lúc này tôi mang cảm giác: Những cuốn sách của ông đã bắc thành một cây cầu đẹp nhất để đưa ông về cõi vĩnh hằng. Xin cúi đầu tiễn biệt ông", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Nhà văn Chu Lai nhận xét về đồng nghiệp Nguyễn Hiếu: “Một lực sĩ văn xuôi là một danh xưng đáng tôn vinh. Nhưng một nhà văn biết chắt chiu, nghiêm cẩn với từng con chữ của mình lại còn đáng tôn vinh hơn. Cảm nhận đầu tiên và ấn tượng khá mạnh về tác giả này là sự táo tợn, táo tợn trong ý tưởng và trong cách triển khai, táo tợn cả về nội dung lẫn hình thức. Có cảm giác Hiếu không tuân thủ theo bất kỳ một khuynh hướng sáng tác nào nhưng tìm trong đó lại có tất cả các khuynh hướng, phong cách”.

Nhà văn Nguyễn Hiếu có họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 15/10/1948 tại Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Hiếu sau khi tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1970 đã làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu.

Cố nhà văn Nguyễn Hiếu

Cố nhà văn Nguyễn Hiếu

Nguyễn Hiếu viết kịch từ năm 16 tuổi. Kịch bản đầu tay của ông là "Truyền thuyết nỏ thần". Ông có nhiều kịch bản sân khấu ấn tượng như "Chu Văn An - người thầy của muôn đời", "Trái tim đông lạnh", "Thân phận nàng Kiều", "Kiều" (NSND Anh Tú dàn dựng cho Nhà hát Kịch Việt Nam), "Tấm Cám"...

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ, nhà văn Nguyễn Hiếu đã cho ra đời gần 30 tiểu thuyết, 10 tập truyện ngắn, hơn 60 kịch bản sân khấu, một số kịch bản phim và hàng trăm bài thơ. Một số tiểu thuyết nổi tiếng của ông có thể kể đến như "Bụi đường", "Quá cảnh", "Người đàn bà quỷ ám", "Chân trời vỡ đôi", "Tôi bán mình.".. Sức viết dồi dào khiến Nguyễn Hiếu từng được nhà văn Ma Văn Kháng "phong" là "lực sĩ của văn xuôi Việt Nam".

Lễ viếng nhà văn Nguyễn Hiếu diễn ra vào 16h5 cùng ngày. Lễ truy điệu vào chiều 6/3, an táng tại nghĩa trang quê nhà - phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.