TP.HCM:

Sụt lún nhà dân, cô gái tháo chạy thoát thân

ANTD.VN - Một quán cà phê, bãi giữ xe trong hẻm 20, đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1 bất ngờ bị sụt lún, tường nứt toác, đổ sập. Vụ việc khiến chủ quán trong lúc rửa ly hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, thoát thân.

Clip hiện trường vụ quán cà phê, bãi giữ xe bị sụt lún

Chiều 14/4, cơ quan chức năng quận 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sụt lún quán cà phê trong hẻm 20, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Sụt lún nhà dân, cô gái tháo chạy thoát thân ảnh 1

Bức tường trong bãi giữ xe đổ sập

Theo đó, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, chị Phan Thị Phúc Hải (SN 1994, chủ quán) đang rửa ly tại khu vực bếp. Bất ngờ, chị Hải phát hiện thềm nhà rung lắc, bức tường nứt toác nên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Bức tường của quán cà phê cũng bị đổ sập 

Lúc này, chị Hải hoảng sợ hô hoán cho mọi người đến ứng cứu. Một nam thanh niên gần đó nhanh chóng chạy vào khóa van bình gas tránh cháy nổ.

Nhiều đồ đạc bên trong quán cà phê bị hư hỏng, xáo trộn

Sau đó, bức tường của quán cà phê bị đổ sập, thềm nhà bị sụt lún khoảng 30m2. Nhiều vật dụng trong quán như: bàn ghế, tủ lạnh, ly,… bị hư hỏng, xáo trộn. Bên cạn đó, một bãi giữ xe liền kề cũng bị ảnh hưởng khiến 1 bức tường đổ sập.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố sụt lún trên.

Theo chủ quán, kế bên quán cà phê có một công trình lớn đang xây dựng. Hằng ngày, công trình này hoạt động làm nền đất rung lắc mạnh, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến sự cố trên.

Chủ đầu tư công trình trên cho biết, công trình gần quán cà phê, bãi giữ xe bị sụt lún là do nhà thầu công trình này dựng tạm cho công nhân ở. Vụ sụt lún không liên quan đến phần chính của công trình.